Pháp: Một người tấn công đồn cảnh sát bị bắn chết





Một người đàn ông bị bắn chết trước một trạm cảnh sát ở Paris do mang dao tấn công đồn cảnh sát hôm 07/1/2016
Cảnh sát Pháp hôm qua nổ súng bắn chết một người đàn ông mang dao khi người này tấn công đồn cảnh sát ở Paris. Sự việc này xảy ra đúng 1 năm kể từ khi xảy ra vụ tấn công nổ súng ở toà soạn báo trào phúng Charlie Hebdo. Tin từ AFP cho hay vào ngày hôm qua.
Theo bản báo cáo từ cảnh sát, người này đã hét lên “Allahu Akbar”, tạm dịch là “Thượng đế là tất cả”. Khi đó, ông ta mặc 1 cái áo dường như có gắn chất nổ, nhưng sau đó, cảnh sát kết luận đấy chỉ là chất nổ giả.


Tin về sự việc này được loan ra sau khi tổng thống Pháp Francois Hollande kết thúc bài diễn văn tưởng niệm 1 năm ngày toà soạn Charlie Hebdo bị tấn công, tức ngày 7 tháng 1 năm ngoái.


Nước Pháp vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm sát đẫm máu do các chiến binh thánh chiến gây ra làm 130 người chết ở Paris vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Pháp Hollande đã sử dụng bài phát biểu của mình để kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các hệ thống an ninh.


AFP dẫn lời bài phát biểu của tổng thống Hollande nói rằng để đối phó với những kẻ thù gây ra cuộc thảm sát như thế, điều quan trọng là tất cả các hệ thống và cơ quan, gồm cảnh sát, tình báo, chiến binh, quân đội phải luôn có sự phối hợp tốt nhất, rõ ràng và phải chia sẻ tất cả những thông tin mà họ có.


Một hoạt động được cho biết sẽ diễn ra vào chủ nhật tới đây để đánh dấu sự kiện 1 triệu người đổ về Paris vào ngày 11 tháng giêng năm ngoái. Lúc ấy dòng người đông đảo thể hiện việc ủng hộ cho quyền tự do phát biểu, tưởng nhớ các hoạ sĩ của Charlie Hebdo đã chết trong ngày 7 tháng Giêng trước đó.


RFA