Khủng bố quốc gia hồi giáo thiêu sống các chiến binh is vì để mất thành phố ramadi về tay chính phủ






Quốc gia Hồi giáo đã thiêu sống các chiến binh IS của họ để thua trận mất thành phố Ramadi về tay quân chính phủ Iraq


Các trẻ em Thiên Chúa Giáo không chịu cải đạo qua Hồi giáo đều bị đưa vào lồng sắt và thiêu sống
VietPress USA (14/1/2016): Một nhóm các chiến binh khủng bố Quốc gia Hồi giáo IS thua trận để mất thành phố quan trọng Ramadi vào tay lực lượng chính phủ Iraq, đã bị mang ra thiêu sống sau khi họ chạy trốn đến một thành trì khác của nhóm ở thành phố Mosul, đây là thông điệp đáng sợ dành cho các chiến binh IS khác.

Người dân sống trong thành phố Mosul cho rằng, các phần tử thánh chiến trang phục đen, tiến đến Mosul, khoảng 250 dặm về phía bắc của thành phố Ramadi nơi bị lực lượng của chính phủ Iraq tái chiếm, họ đã bị mang ra thiêu sống tại quảng trường chính của thành phố, FoxNews.com loan báo.

"Tất cả bọn họ đã được tập hợp lại thành nhóm, sau đó đứng trong một vòng tròn. Sau đó ngọn lửa bùng lên thiêu sống cho đến chết ", theo lời kể của một cư dân ở miền bắc Iraq hiện đang sống ở Mỹ, anh đã liên lạc với gia đình mình để lấy thông tin và được FoxNews.com tường thuật lại.

Một số người Iraq khác có thân nhân ở thành phố Mosul cho biết thêm, những chiến binh IS thất bại đã bị trừng phạt và xử tử vì họ đã không chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng ở Ramadi.

"Chẳng có gì ngạc nhiên về việc IS xử tử các chiến binh của mình ở Ramadi. Họ đã từng làm tương tự với các chiến binh bại trận khác ở Tikrit trước đây," Michael Pregent, một chuyên gia về khủng bố và là cựu cố vấn tình báo cho Tướng David Petraeus tại Iraq cho biết.

Việc lấy lại thành phố Ramadi, một thủ phủ của tỉnh Anbar thuộc Iraq, trước đó đã lọt vào tay IS vào tháng 5/2015, là một trở ngại lớn cho khủng bố Quốc gia Hồi giáo IS hiện nay.

IS (hay ISIS hoặc ISIL) một chế độ hoang tưởng đã đẩy mạnh những vụ thảm sát phụ nữ và trẻ em, những người bị mắc kẹt trong các thành phố ở Iraq và Syria. Một người Iraq nắm rõ tình hình cho biết, IS đến từng nhà để bắt trẻ em với tội danh gián điệp, nếu người mẹ có bất kỳ phản ứng khó chịu nào trước mặt họ, người mẹ cũng sẽ bị cáo buộc tội gián điệp và sau đó được mang đến các nhà tù rồi bị giết.

Các nhóm khủng bố đang bị sốc bởi một cuộc tấn công dữ dội, và họ đang thảm sát phụ nữ và trẻ em để tăng cường sự đe dọa như một chiến thuật trong cơn tuyệt vọng hơn là cách mà họ lãnh đạo.

Neo Anderson