25 nỗi vất vả mà mọi người mẹ đều trải qua nhưng chưa hề hối tiếc


Sinh con ra là điều hạnh phúc nhất của một người mẹ, nhưng hạnh phúc ấy được đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Hãy hiếu thuận và yêu thương mẹ nhé các bạn!



Mang thai là sứ mệnh nặng nề mà người phụ nữ phải gánh vác. (Ảnh: internet)

Bạn còn nhớ rõ bộ dạng của mình trước khi mang thai không?

Khi gặp được người đàn ông sẽ ở bên bạn cả đời, phải chăng bạn có ý nghĩ muốn sinh một bé cưng đáng yêu cho anh ấy? Mong chờ đứa bé sẽ mang đến vô số tiếng cười cười nói nói như tiểu thiên sứ cho vợ chồng bạn, thỉnh thoảng cả gia đình có một chuyến du lịch nho nhỏ… Kết quả, sau khi thực sự làm mẹ mới phát hiện mộng tưởng tốt đẹp như thế nhưng hiện thực lại rất “tàn khốc”!

Nghe nói tất cả người mẹ đều trải qua những chuyện dưới đây, còn bạn thì sao?


  1. Khi mang thai dù là bật cả quạt lẫn điều hòa nhiệt độ nhưng vẫn không thể làm mình mát hơn chút nào, lúc đó mới cảm nhận rõ nỗi bi ai của một “người mập bất đắc dĩ”!

  2. Sợ nhất khi đi đường bị bé cưng đá mạnh vào bụng, vô cùng đau đớn!


  3. Không rõ rốt cuộc là chim cánh cụt giống mình hay là mình giống chim cánh cụt đây!


  4. Ngủ ở đâu cũng không thoải mái, rõ ràng mình là người chưa bao giờ mất ngủ nhưng kể từ khi mang thai lại mất ngủ!


  5. Mỗi ngày ngóng trông tới ngày sinh, đến khi thật sự sinh mới phát hiện câu nói: “Sinh xong sẽ gầy xuống, đều là gạt người!”.


  6. Ở cữ là khoảng thời gian u ám nhất đời người, trong suốt hơn 1 tháng phải kiêng cữ đủ điều, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy khó chịu!


  7. Chuyện quan tâm nhất mỗi ngày là những việc liên quan với con như ăn uống,… Lần đầu tiên phát hiện mình cũng có thể là người cẩn thận như thế.



  8. Đột nhiên yêu thích chụp ảnh cho con, đặc biệt mua một cái máy ảnh chỉ để chụp ảnh con, chỉ sau vài ngày đã chụp đầy bộ nhớ.


  9. Rất sợ nghe người khác nói sữa của mình không đủ, nhưng có nhiều sữa cũng không phải đã hết phiền não, nếu không cẩn thận bị viêm tuyến sữa thì cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình.


  10. Con thích được ôm vào trong lòng khi ngủ, sự ỷ lại như thế sẽ làm bạn thấy rất vui vẻ những cũng rất vất vả.


  11. Bắt đầu trở nên hay quên, ví dụ như lúc nào cũng không nhớ rõ con vừa mới bú sữa bên trái hay phải.


  12. Thật vất vả mới dỗ con ngủ được, nhưng vẫn phải quay qua xác nhận vài lần mới dám rời đi.


  13. Nhìn thấy bộ dạng người khác nuôi con rất nhẹ nhàng, mình thì lại luôn chân luôn tay, chán nản không biết rốt cuộc mình làm không tốt chỗ nào.


  14. Lần đầu tiên bạn chú ý tới tầm quan trọng của “phân”, vốn là điều tế nhị trước đây. Khi ra ngoài nói chuyện với các ông bố bà mẹ khác, cứ nói về màu sắc, tình trạng “đi ngoài” của con như thế nào, mà không để ý đến những người ngồi xung quanh đang ăn uống.


  15. Việc chăm sóc con cái trở thành lý do tốt nhất giúp chúng ta giảm đi không ít việc mình không muốn làm.


  16. Ghét nhất khi nghe người khác nói: Khi con ngủ thì bạn cũng đi ngủ đi! Đứng đó làm gì cho đau lưng.


  17. Đã luyện ra bản lĩnh bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ, chúng ta đều là những bà mẹ thiếu ngủ!


  18. Bất kể chồng làm việc gì cũng cảm thấy không thuận mắt.


  19. Thỉnh thoảng đi ra ngoài một mình nhưng lúc nào cũng nhớ con, trừ mình ra thì dù là ai chăm sóc con cũng lo lắng.


  20. Bắt đầu chán ghét việc XXOO, chỉ muốn tranh thủ thời gian đi ngủ.


  21. Khi đi ra ngoài với chồng thì không còn là thế giới của hai người nữa, tuyệt đối nói 3 câu cũng không thoát khỏi đề tài con cái.


  22. Nghe nói mỗi người mẹ dù ít hay nhiều đều có vấn đề thần kinh (lo sợ đủ điều).


  23. Điều sợ nhất là chỉ chớp mắt một cái mà đã không thấy con đâu nữa.


  24. Trên thực tế, người mẹ và đứa con thật sự có mẩu tử liền tâm! (linh cảm mẫu tử, cảm nhận được nhau…). Bạn luôn biết rõ con đang ngủ hay thức, hay khi con gặp nguy hiểm, chuyện này thật kỳ diệu!



25. Đúng vậy đó, dù mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần có tình yêu thương con cái thì tất cả đều đáng giá!

Ở đời ai cũng có lần,

Làm cha mẹ mới biết ơn sinh thành.
Người xưa khó nhọc nuôi mình,
Khác gì mình đã hết tình nuôi con.

(Ca dao Việt Nam)
Sau khi xem xong mới phát hiện làm mẹ thật sự rất vất vả. Mọi người nhất định phải hiếu thuận với mẹ của mình nhé!


Iris dịch từ cmoney.tw