Công nhân bức xúc vì lãnh đạo nói thưởng tết bằng… 2 nải chuối



Một nữ công nhân cho biết, mặc dù tại buổi đối thoại với công nhân, ông Đại xin đính chính đó chỉ là câu nói đùa và ông cũng xin rút lại câu nói này. Tuy nhiên, công nhân chúng tôi lao động vất vả cả năm, đóng góp nhiều cho doanh nghiệp mà ông Đại đưa ra câu “đùa” như thế thì chúng tôi rất bức xúc.



CN Cty CP giày Sài Gòn bức xúc vì lãnh đạo nói thưởng tết bằng thịt heo và chuối. (Ảnh: Internet)

Sáng 21/1, gần 500 công nhân Cty CP Giày Sài Gòn, chuyên sản xuất giày các loại và túi xách (ĐC: 419 Lê Hồng Phong, Q.10, TPHCM) đã ngừng việc để đòi lương tháng 12, và yêu cầu công bố thưởng tết cùng một số chính sách khi cho người lao động nghỉ việc. Điều đáng nói, các công nhân còn bức xúc khi nghe thông tin tết này giám đốc sẽ thưởng tết bằng thịt heo và chuối.

Ông Nguyễn Văn Chính, có thâm niên 23 năm làm việc ở Cty CP Giày Sài Gòn cho biết: Trước đây, vào khoảng từ ngày 8 đến ngày 12 hàng tháng, người lao động sẽ được trả lương thế nhưng đến nay, Cty vẫn chưa thánh toán lương tháng 12/2015 cho người lao động. Chưa kể, những tháng trước, mỗi tháng, nếu 2 băng chuyền làm được khoảng 60 ngàn đôi giày thì công nhân sẽ nhận được 5 triệu đồng/người/tháng. Thế nhưng, trong tháng 12, Cty yêu cầu tăng ca cật lực, sản lượng tăng lên 95 nghìn đôi nhưng lương của công nhân được thông báo vẫn chỉ 5 triệu/tháng khiến công nhân bất mãn.


Nhiều công nhân gắn bó với Cty CP giày Sài Gòn đã hơn 20 năm, giờ đối mặt với nhiều khó khăn. (Ảnh: Internet)

Một lý do khiến công nhân bức xúc đó là, Cty thông báo, sắp tới sẽ cho hàng loạt công nhân nghỉ việc với lý do “thay đổi cơ cấu sản xuất”, nhưng việc chi trả trợ cấp thôi việc lại không rõ ràng. Bên cạnh đó, hàng tháng Cty vẫn trích tiền BHXH, BHYT của CN nhưng các chế độ về thai sản của công nhân không được thanh toán…

Công nhân bức xúc trong buổi đối thoại. (Ảnh: Internet)

Tại buổi đối thoại với công nhân, ông Nguyễn Quốc Đại – Chủ tịch HĐQT Cty CP giày Sài Gòn cho biết, tình hình Cty đang khó khăn là do đối tác nước ngoài chưa chuyển tiền về. Còn chuyện thưởng tết từ trước tới nay không được ghi trong Thỏa ước lao động tập thể, HĐQT đang chỉ đạo giám đốc xây dựng. Một trong những nguyên nhân chính khiến NLĐ rât bức xúc là do họ nghe thông tin, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Đại nói rằng Tết này Cty chỉ có thưởng 10kg gạo, 2kg thịt, 50 ngàn đồng và… 2 nải chuối. Một nữ công nhân cho biết, mặc dù tại buổi đối thoại với công nhân, ông Đại xin đính chính đó chỉ là câu nói đùa và ông cũng xin rút lại câu nói này. Tuy nhiên, công nhân chúng tôi lao động vất vả cả năm, đóng góp nhiều cho DN mà ông Đại đưa ra câu “đùa” như thế thì chúng tôi không bức xúc mới là lạ!

Trước mâu thuẫn gay gắt giữa các bên, ông Phạm Hoàng Hải – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 10, cho biết: Phía tổ chức công đoàn đã ghi nhận 3 vấn đề bức xúc nhất của công nhân và sẽ lập tức tổ chức một buổi làm việc với ban giám đốc Cty nhằm tìm hướng giải quyết.

Theo laodong.com