Cha tìm con trai mất tích bật khóc khi được mạnh thường quân Sài Gòn tặng xe



Hình ảnh người cha 42 tuổi chạy chiếc xe máy cũ kỹ rong ruổi khắp các nẻo đường tìm cậu con trai 3 tuổi mất tích khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều xót xa. Mới đây, người cha này đã bật khóc khi được mạnh thường quân tại TP.HCM trao tặng chiếc xe máy mới giúp hành trình tìm con của anh bớt khổ hơn.


Anh Lương Thế Huynh tìm con trai mất tích hơn 6 tháng trước.
Ông bố này có tên Lương Thế Huynh ngụ xã Tà Nung, TP. Đà Lạt, tìm con trai út 3 tuổi bị mất tích hơn 6 tháng trước.



Vào giữa tháng 6/2015 khi vợ và con gái lớn 8 tuổi đi du lịch ở Nha Trang cùng cơ quan, anh đã dẫn con trai út Lương Thế Vương vào nhà cũ ở thôn 5, xã Tà Nung, TP. Đà Lạt để làm vườn.

Gần trưa, anh Huynh để con chơi một mình rồi xuống ao cách nhà khoảng 60 m để cho cá ăn, sau một lúc nghe tiếng con kêu la cứ nghĩ con chơi đùa nên không để ý, nhưng nghe tiếng chó sủa dữ dội, con gọi “bố ơi, bố ơi” thì anh chạy lên nhưng đã không thấy con đâu nữa.

Từ đó đến nay, người cha ấy in hình của con trên chiếc xe máy rong ruổi khắp nơi tìm con và chia sẻ trên mạng xã hội nhờ giúp đỡ. Những ai biết đến cũng thay nhau chia sẻ thông tin, hình ảnh của bé Lương Thế Vương với mong muốn giúp tìm lại bé.

Bên cạnh sự sẻ chia đó, thì cũng có nhiều người đưa ra những thông tin thất thiệt khiến người cha thêm phần đau khổ.

Hành trình đi tìm con trên chiếc xe máy cũ kỹ của người cha này đã trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Mới đây, thông tin người cha này được nhận chiếc xe máy mới 22 triệu do các anh chị em mạnh thường quân tại TP.HCM trao tặng một lần nữa khiến người đọc xúc động.


Người cha 42 tuổi này bật khóc…




… khi được trao tặng chiếc xe máy mới.
Người chia sẻ bức ảnh cho hay: “Thực sự, đến lúc này thì không có cách gì để giúp anh chị ngoài cách hỗ trợ anh tìm kiếm con thôi. Cái xe cũng là hành trình của anh bớt khó khăn, bớt khổ một chút. Đỡ được bao nhiêu, hay bấy nhiêu?”.

Thông tin này cũng đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với những bình luận đồng cảm.

“Thật là ấm lòng trước nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM. Cầu mong Trời Phật gia hộ cho anh chị sớm tìm gặp lại con trai! Cám ơn lắm các mạnh thường quân đã cho mọi người vẫn còn niềm tin vào lòng tốt của con người”, Tống Tuyết Anh bình luận.

Nickname M.M thì chia sẻ: “Em không biết nói gì, thật mừng cho anh, mong anh mau tìm được con”.

Phi Van bình luận: “Cầu mong cho anh sớm tìm thấy bé”.

Hành trình tìm đứa con mất tích của người cha này hiện vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng mạng.

Theo Người Đưa Tin