Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
Chamfort
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Khách sạn này có tới 10 nghìn phòng nhưng chẳng ai ở

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,983
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Khách sạn này có tới 10 nghìn phòng nhưng chẳng ai ở

    Khách sạn này có tới 10 nghìn phòng nhưng chẳng ai ở




    Khách sạn này lớn đến nỗi tổng diện tích của nó trải dài suốt 3 dặm (khoảng 5km) và có 10 nghìn phòng ngủ hướng ra biển.


    Có một khách sạn được cho là lớn nhất thế giới toạ lạc trên bãi cát trải dài thoai thoải thuộc đảo Rugen nước Đức, là một phần của biển Baltic. Khách sạn này lớn đến nỗi tổng diện tích của nó trải dài suốt 3 dặm (khoảng 5km) và có 10 nghìn phòng ngủ hướng ra biển. Điều đáng ngạc nhiên hơn là mặc dù khu nghỉ dưỡng này được xây dựng từ hơn 70 năm trước nhưng chẳng hề có cơ hội đón tiếp một vị khách nào cả. Lý do là khu nghỉ mát có tên Prora này được xây dựng bởi Đức Quốc xã vào những năm 1936-1939 theo lệnh của Hitler. Cùng thời gian đó, Hitler và quân đội của mình cũng ráo riết chạy đua chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh vì thế những dự án xây dựng khổng lồ không bao giờ được hoàn thiện.

    Prora được xây dựng trong một vịnh lớn nằm giữa Sassnitz và Binz có tên gọi Prorer Wiek. Nơi đây là vùng đất bị bỏ hoang ngăn cách các đầm phá Kleiner Jasmunder Bodden từ biển Baltic.

    Khách sạn trải dài 3 dặm tương đương 5km và cách bãi biển 150m.


    Công trình này đã quy tụ những công ty xây dựng lớn của Đức Quốc xã và gần 9.000 công nhân tham gia.


    Với sự bùng nổ chiến tranh Thế giới thứ hai vào năm 1939, những công nhân đã dừng xây dựng Prora và biến nó thành nhà máy chế tạo vũ khí.


    Các khu nhà ở, nhà hát, rạp chiếu phim đổ nát, hư hỏng nặng. Hồ bơi, phòng dạ hội không bao giờ có cơ hội đón tiếp những vị khách đến thăm.


    Trong chiến dịch ném bom của quân đồng minh, nhiều người từ Hamburg đã đến trú ẩn ở đây.


    Sau chiến tranh, Prora là đồn quân sự của quân đội Đông Đức. Nhưng kể từ khi nước Đức thống nhất vào năm 1990, các tòa nhà đã hoàn toàn bị bỏ không.

    Theo thevintagenews
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. Thành Viên Nói Lời Cám Ơn duyanh Cho Bài Viết Hay:

    khatranac (05-11-2016)

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-19-2016, 02:49 AM
  2. Hai cô gái xa lạ chẳng chung bố mẹ nhưng giống nhau như đúc
    By sophienguyen in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-24-2015, 03:32 AM
  3. Vì sao dù nghèo đói nhưng người Nhật không bao giờ ăn xin?
    By khieman in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-16-2015, 06:52 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-01-2015, 11:54 AM
  5. 11 thứ có thể cho đi khi bạn nghĩ bạn chẳng còn gì ..?
    By giavui in forum Danh Ngôn - Lời Hay Ý Đẹp
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-07-2014, 06:52 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •