Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng ít để ý đến hạnh phúc của họ.
Alberto Moravia
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Máy bay Vietnam Airlines "rơi tự do 122 mét"

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Máy bay Vietnam Airlines "rơi tự do 122 mét"

    .

    Máy bay Vietnam Airlines "rơi tự do 122 mét"


    Sự cố xảy ra trên chuyến bay ngày 6/8 từ Hà Nội đi Bangkok (Thái Lan) ở độ cao gần 11 km làm cả trăm hành khách hoảng loạn, toàn bộ hành lý và vật dụng trong khoang bị xáo trộn, một hành khách đau chân, 2 tiếp viên bị choáng.




    Thông tin về sự cố được lan truyền trên mạng sáng 7/8, cùng với những tấm ảnh ghi lại cảnh lộn xộn trên khoang máy bay. Trong ảnh, tiếp viên của hãng (đeo tạp dề hình trống đồng) đang thu dọn đồ vật bị rơi. Tấm drap phủ trên thành ghế in logo và tên Vietnam Airlines. Trên dọc lối đi, ngổn ngang các hộp đồ ăn, cốc thìa rơi vãi.

    Trong bếp, đồ đạc cũng đổ nghiêng ngả. Người đăng ảnh cho biết đây là cảnh tượng sau khi máy bay "rơi tự do" 122 mét trên không trên một chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines.




    Trong bếp, xe đẩy bị đổ nghiêng, thức ăn văng xuống sàn.


    Trao đổi với VnExpress trưa 7/8, người phát ngôn Vietnam Airlines cho biết sự cố xảy ra với chuyến bay của hãng từ Hà Nội đến Bangkok ngày 6/8.

    Máy bay rơi vào vùng nhiễu động, khiến một hành khách đau chân và hai tiếp viên bị choáng.

    "Tuy nhiên, sau đó máy bay đã vận hành trở lại và về tiếp đất an toàn", ông này nói.

    Chiều cùng ngày, Vietnam Airlines phát đi thông cáo cho hay, 14h ngày 6/8 chuyến bay Hà Nội - Bangkok mang số hiệu VN615 (bằng máy bay Airbus 321) cất cánh từ Nội Bài. Khi đang bay bằng ở độ cao 36.000 feet (10.973 mét) và tiếp viên đang phục vụ bữa ăn, máy bay bất ngờ đi qua vùng nhiễu động trời trong.

    "Đây là loại nhiễu động hiện nay radar thời tiết của máy bay chưa phát hiện được, khiến máy bay bị tụt độ cao 400 feet (tương đương 122 mét). Sau sự cố, trong số 104 hành khách và 8 nhân viên phi hành đoàn của chuyến bay, chỉ có hành khách bị thương nhẹ ở ngón chân và 2 tiếp viên bị choáng nhẹ", hãng bay cho hay.

    Theo Vietnam Airlines, 15h40, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok). Do được sơ cứu kịp thời nên hành khách bị thương ngón chân đã tự xuống máy bay, không cần trợ giúp y tế.

    Máy bay gặp sự cố khi đi vào vùng nhiễu động không phải là chuyện hiếm. Hồi tháng 6, một chiếc máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines cũng gặp tình trạng tương tự. Khi đó, máy bay của
    Singapore Airlines rơi 20 mét, rung lắc mạnh khiến đồ đạc đổ tung tóe trên sàn nhà, 11 hành khách và một thành viên tổ bay bị thương.

    Thứ tư, 7/8/2013 |
    Thanh Bình
    _http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/may-bay-vietnam-airlines-roi-tu-do-122-met-2861495.html

    ***

    Vài lời của người post:

    Chuyện này xảy ra cách nay gần 3 năm, máy bay bị {
    "rơi tự do" 122 mét trên không trên một chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines.}

    Chúng ta được hưởng nền giáo dục nhân bản, đạo đức, chân chính của Việt Nam Cộng Hòa, chỉ nên nói sự thực,
    không nên chế ra những chuyện dối trá rồi dùng luận điệu bá đạo của cộng sản rằng "cứu cánh biện minh cho phương tiện", khiến cho những người dễ tin bị lừa, không được biết sự thực.

    Dưới đây là bản tin thất thiệt của tai nạn đó, loan truyền trên Internet.

    ***



    MỜI XEM CHUYẾN BAY VIETNAM AIRLINES ( SG - HN ).
    Sau chuyến bay, clean up ná thở ???

    CON CHÁU CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ !!!




    Chuyến bay VietNam Airlines SG-HN ngày giáp Tết, là một kinh nghiệm của người Việt Nam hỗn loạn, nó như một cái chợ, đám con nít thoải mái gào thét, nhảy nhót như đang trong công viên. Bố Mẹ chúng thì nói chuyện như hét vào mặt nhau, thanh niên cười hô hố, có bà thì thỉnh thoảng lại hét lên như mụ điên, rồi thi nhau đứng lên lấy hành lý cứ như ăn cướp tới nơi, bấm nút gọi Tiếp viên, đập khay thức ăn bất chấp sự kêu gọi của Tiếp viên.

    Ôi đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của Mẹ Âu Cơ. Hỡi Mẹ Âu Cơ, hồi xưa Mẹ đẻ 100 trứng, sao Mẹ không đi soi coi trứng nào ngon hãy ấp, còn lại trứng dở Mẹ đem luộc ăn cho bổ, chớ Mẹ ấp hết chi cho nó nở từa lưa hột é vầy nè, Mẹ ôi !!!.

    Hình chụp và "t
    ả cảnh" do một Việt kiều Úc gửi ./.

    Last edited by khieman; 02-16-2016 at 06:44 PM.

Chủ Đề Tương Tự

  1. Gặp nữ cơ trưởng xinh đẹp của Vietnam Airlines
    By khieman in forum Tôi - Người Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-14-2015, 02:21 PM
  2. VietNam XHCN: "nơi ở khiêm tốn"của đầy tớ nhân dân !!!
    By khieman in forum Tôi - Người Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-13-2015, 07:18 PM
  3. Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 12-17-2014, 01:59 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-01-2014, 12:56 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-17-2014, 11:53 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •