Vợ luôn luôn đúng, điều Obama cảm ngộ được sau 15 năm chung sống



Phía sau những quyết định mang tầm vóc quốc gia của Obama chẳng thể thiếu sự cố vấn của người phụ nữ mà ông yêu thương, tin tưởng nhất, đã gắn bó với ông tới 24 năm cuộc đời, bà Michelle Obama.



Obama làm khách mời cho show của MC Ellen.

Ngày 12/02 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được mời tới tham dự chương trình của nữ MC nổi tiếng Ellen DeGeneres để chia sẻ về hướng đi sắp tới khi ông không còn là Tổng thống nước Mỹ. Bên cạnh những vấn đề mang tầm vóc vĩ mô ấy, Obama còn bàn thêm về các câu chuyện xung quanh cuộc hôn nhân thành công của ông và Đệ nhất phu nhân Michelle, nhân ngày Valentine. Chủ đề mà Obama tập trung vào, đó là làm sao để tránh bất hòa với Michelle.

Vì một vài lý do, Obama và Michelle không thể tận hưởng lễ tình nhân cùng nhau, nhưng nhờ có show truyền hình, mà Valentine của cặp vợ chồng quyền lực này đã trở thành rất ý nghĩa.
Nữ MC đã mời bà Michelle trò chuyện với chồng mình ngay trên sóng truyền hình, gửi đến ông những lời yêu thương trong dịp “Valentine cuối cùng tại Nhà Trắng”.
Đồng thời cũng nhân dịp này này, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ cũng gửi tới chồng mình một đoạn thơ mà bà tự sáng tác:
“Hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh. Anh là Tổng thống, và anh là chồng em”.

Bất ngờ và xúc động trước tình cảm mà vợ dành cho mình, Obama “đáp lễ” lại bằng những lời yêu thương dành tặng lại vợ ngay trên sân khấu mà Ellen đặc biệt chuẩn bị trước cho ông. Và chính màn “vợ tung chồng hứng” này đã khiến những người có mặt tại trường quay và các khán giả của Ellen show cảm thấy vô cùng thích thú.


Obama và vợ Michelle có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Không khí vui tươi lại cũng có phần trầm lắng hơn khi Obama nghiêm túc chia sẻ về người vợ ông yêu thương hết mực:
“Michelle à, anh từng ra rất nhiều quyết định quan trọng trên cương vị một Tổng thống, thế nhưng quyết định mang tính quan trọng nhất mà anh từng có, đó là chọn em. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, anh yêu em”, Obama chia sẻ với vợ.

Và để trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để 24 năm cưới nhau mà cả hai vẫn như hình với bóng, không một chút bất hòa nào? Tổng thống Mỹ chỉ có một chia sẻ nho nhỏ: “Sau 15 năm, cuối cùng tôi cũng nhận ra là lúc nào Michelle cũng đúng. Thế là bất ngờ, chúng tôi chẳng còn cãi nhau nữa”.

Obama tôn trọng Michelle và các quyết định của bà, bởi ông có niềm tin mãnh liệt vào người bạn đời của mình, cũng như có niềm tin trọn vẹn vào quyết định chọn Michelle là người đồng hành trong suốt cuộc đời. Bởi thế, nếu ai có nói rằng như vậy là sợ vợ, là không đàn ông, thì hãy kệ họ.


Tin tưởng vào vợ cũng chính là tin tưởng vào lựa chọn của mình. Bạn có nghĩ thế không?

Theo afamily