Lấy trộm gà luộc trên mâm cúng, một thanh niên bị đánh chết


Bực tức vì chủ nhà đuổi đánh do lấy con gà luộc trên mâm cúng, Ngọc cùng 3 thanh niên khác cầm dao quay lại để trả thù nhưng bị anh này đánh tử vong.



(Chỉ vì 1 con gà luộc mà chết 1 mạng người. Ảnh minh họa: Internet)

Chiều 26/2, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai và các cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi Lê Hoàng Thế Ngọc (29 tuổi, quê Hòa Thành, Tây Ninh), tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra cái chết của nạn nhân.
Vụ việc xảy ra tối 23/2 khi anh Lê Hoàng Thanh (36 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP Biên Hòa) bày mâm cúng trước sân nhà. Trên mâm cúng có một con gà luộc. Ngay khi Thanh cúng xong, Ngọc cùng ba thanh niên (chưa rõ lai lịch) chạy vào sân lấy trộm con gà luộc. Thấy vậy, anh Thanh đuổi theo xô ngã Ngọc. Thấy Ngọc bị đánh, ba thanh niên đi cùng quay lại đuổi đánh Thanh.

Khi Thanh chạy vào nhà, nhóm của Ngọc cầm dao quay lại, xông vào đòi đánh. Thanh dùng một cây tre đánh lại cả nhóm khiến Ngọc gục ngã tại chỗ, ba thanh niên còn lại bỏ chạy. Ngọc được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua cơn nguy kịch và tử vong tại bệnh viện chiều 26/2. Hiện Lê Hoàng Thanh đã bị cơ quan công an tạm giữ, phục vụ điều tra. Thi thể của Ngọc đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo tuoitre