Tình bạn đáng ngưỡng mộ của bộ ba gấu, hổ và sư tử trong suốt 15 năm


Đã 15 năm kể từ khi bộ ba “chúa tể” hổ, sư tử và gấu được giải cứu rồi đưa về sống chung trong một nhà, người ta chưa bao giờ thấy chúng rời xa nhau và chịu sống thiếu nhau.



Sư tử Leo, gấu Baloo và hổ Shere Khan.

“BLT” (viết tắt từ Bear-Lion-Tiger) là một gia đình khác đặc biệt. Ba con vật này nguyện làm anh em một nhà kể từ sau khi thoát khỏi một tay buôn thuốc từ 15 năm trước. Kể từ đó, người ta chưa từng thấy chúng tách rời nhau.



3 con vật này sống với nhau trong ở trung tâm cứu hộ, bảo trợ động vật Noah’s Ark Animal ở bang Georgia, Mỹ. Cả 3 gồm chú gấu đen giống Mỹ Baloo, sư tử châu Phi Leo và hổ từ vịnh Bengal Shere Khan đã được cứu sống khi chưa đầy 1 tuổi.


Cả 3 lớn lên bên nhau, trở thành Tam ca Ba con béo.

Chỉ có một lần duy nhất “3 anh em” bị tách rời khi chú gấu Baloo phải đi phẫu thuật và sự chia cắt này đã khiến sư tử, và hổ buồn rầu. Khi được trở lại sống cùng nhau, cả ba trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn bao giờ hết.




Leo và Shere Khan cảm thấy cuộc đời chẳng còn màu xanh một khi Baloo không còn bên cạnh.

Câu chuyện về tình bạn của 3 loài vật này khiến nhiều người xúc động nhưng cũng đôi chút ngạc nhiên bởi từ xưa đến nay, các loài vật khác giống nhau thường không bao giờ hoà thuận với nhau.



Cùng sống trong một căn nhà, thế nhưng chưa bao giờ ba con béo gây lộn với nhau.



Cuộc sống đơn giản chỉ có: ăn – ngủ – bài tiết – ôm ấp nhau.



Cả 3 đều được mang về Noah’s Ark vào năm 2001.



Baloo trước đây được chẩn đoán là bị thương tích nghiêm trọng nhất khi mới được tìm thấy.



Người ta buộc phải xây căn hộ chung cho 3 con béo để chúng được bên nhau không rời.



Nay cả 3 đã sống được 15 năm bên nhau.


Theo Afamily