Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Những luyến tiếc về tình yêu vẫn còn tạo nên hạnh phúc.
Lermontov
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Thế giới đại dương chưa bao giờ kỳ vĩ đến thế

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết

    Thế giới đại dương chưa bao giờ kỳ vĩ đến thế

    Thế giới đại dương chưa bao giờ kỳ vĩ đến thế


    Những bức ảnh vừa thể hiện được kỹ năng tuyệt vời của người chụp, vừa cho thấy những khoảnh khắc tuyệt diệu của thế giới đại dương.
    Từ năm 1996, website UnderwaterPhotography đã tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh thường niên có quy mô toàn cầu, được xem là cuộc thi lớn nhất thế giới trong lĩnh vực ảnh chụp dưới nước.

    Cuộc thi được phân ra 17 hạng mục khác nhau, với hơn 10.000 bức ảnh tham dự hàng năm. Trong từng hạng mục, chỉ có 3 bức ảnh được đạt giải cao nhất: giải vàng - bạc - đồng, đủ để thấy giải thưởng vinh dự đến mức nào.

    Và năm nay, người đạt được nhiều giải thưởng nhất là nhiếp ảnh gia người Anh Terry Steeley.

    Theo Tal Mor - người tổ chức cuộc thi: "Dù giành chiến thắng hay không, đây vẫn là một cuộc thi được khao khát nhất. Chiến thắng ở đây đủ để nói lên sự thành công của bạn trong một môi trường đầy cạnh tranh giữa những người có tài năng đỉnh cao của nhiếp ảnh".
    Và giờ, hãy cùng đến với một số bức ảnh đạt giải trong cuộc thi UnderwaterPhotography 2015 - 2016, để thấy được thế giới đại dương kỳ diệu đến thế nào qua ống kính.


    Bức hình chụp một chú cá mập chanh (lemon shark - loài cá mập nổi tiếng vì vẻ ngoài to lớn dữ dằn và sức mạnh vô song) đang trồi từ dưới nước lên đã đem lại cho nhiếp ảnh gia người Anh Terry Steeley tấm huy chương vàng trong hạng mục Cá Mập.


    Sinh vật đang nuốt mồi này có tên là cá tắc kè - lizard fish, còn nạn nhân xấu số của nó là loài cá Indonesia - Juvenile Acanthuridae. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Anh Luke Gordon.


    Bức ảnh mang tên "Nhai ngấu nghiến" - Chomp. Con cá mập trắng - loài cá mập lớn nhất thế giới đang nhai một sinh vật không rõ lai lịch.


    Một góc chụp khác về loài cá mập chanh do Steeley thực hiện.


    Terry Steeley cũng giành được giải bạc trong hạng mục khác với tấm ảnh này. Bức ảnh chụp một người đang bơi rất khoan thai và tự do trong lòng một hồ nước trong vắt tại Mexico.


    Loài cá bạc má Indian Mackerel vốn là một sinh vật không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng qua ống kính kỳ diệu của Steeley đã trở nên tuyệt đẹp và sống động. Đây cũng chính là bức ảnh đem lại chức quán quân ảnh chụp dưới nước cho Steeley.

    Những chú cá heo đang cưỡi sóng đã đem về cho Geo Cloete - Nhiếp ảnh gia Nam Phi giải vàng trong hạng mục: Ảnh chụp trên mặt nước.


    Bức ảnh chỉ mang tính nghệ thuật mang tên "Vogue" tại một con tàu đắm do nhiếp ảnh gia người Bulgari Plamena Mileva thực hiện. Bức ảnh đạt giải đồng.


    Sinh vật kỳ lạ này mang tên Nudibranchia - một loài động vật thân mềm có họ với sên biển. Nudibranchia có cơ thể nhiều màu sắc, và thường tận dụng điều này để ngụy trang, gây nhầm lẫn cho kẻ thù. Bức ảnh được chụp ngoài khơi Indonesia.

    Chú hải cẩu dễ thương đang chơi đùa tại đảo Lundy (Anh). Bức ảnh đã giúp Nick Blake - nhiếp ảnh gia người Anh đạt giải vàng.

    Lại một bức ảnh nữa thuần túy mang ý nghĩa nghệ thuật, do nhiếp ảnh gia người Nga Lucie Drlikova thực hiện. Bức ảnh đã đem lại giải vàng cho Lucie.

    Loài sứa này có một cái tên khá kỳ lạ: sứa hộp - box Jellyfish - do phần dù của nó có hình dạng khối lập phương. Sứa hộp là một trong những loài vật có nọc độc kinh khủng nhất thế giới, nên thực hiện được một bức ảnh đẹp ngỡ ngàng như thế này cũng xứng đáng đoạt giải vàng.

    Còn đây là một chú cá voi lưng gù đang "vị thành niên". Cá voi thực chất là một loài thú, nên con non khi mới ra đời sẽ cần đến sữa mẹ. Đó là lý do bên cạnh chú cá "trẻ con" này còn một cá voi mẹ trưởng thành khác.

    Hiện trường hoang tàn của vụ tai nạn máy bay Dakota DC3 trong Thế chiến thứ II tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh đạt giải bạc vì tính nhân văn của nó.

    Khoảnh khắc vô cùng ấn tượng: Một chú mực nang tại vùng biển Mozambique chuẩn bị nở.

    Còn đây là khoảnh khắc hải cẩu vồ mồi. Nhìn bộ nhá này thì có lẽ nhiều người chẳng còn muốn thần tượng gì loài thú dễ thương này nữa.

    Lại thêm một bức hình của Terry Steeley. Dường như nhiếp ảnh gia này có một lá gan khá to khi liên tục giơ máy ảnh tận mồm các loài cá dữ tợn - như con cá sấu châu Mỹ này.


    Cá đuối Manta là một trong những chi lớn nhất của họ Cá đuối. Một Manta trưởng thành có thể đạt bề ngang lên tới 9m.

    Theo Trí Thức Trẻ

    VietFreeFun



  2. Thành Viên Nói Lời Cám Ơn sophienguyen Cho Bài Viết Hay:

    ADMIN (04-05-2016)

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-20-2015, 02:45 AM
  2. Các bậc thầy văn chương thế giới: Pearl Buck
    By suytu in forum Triết Học Cổ Kim Đông Tây
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 06-13-2015, 06:55 PM
  3. Chưa Bao Giờ Bình Yên Như Thế
    By hailua in forum Truyện Ngắn Audio
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-28-2015, 03:16 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-19-2014, 11:52 AM
  5. Thú chơi chim, thú tốn kém bạc tỷ của đại gia
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-24-2013, 02:11 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •