Cô gái leo núi bằng một tay duy nhất tại châu Âu


“Gia đình và bạn bè luôn đối xử với tôi như người bình thường. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi có thể yêu cầu ở họ”, Sianagh chia sẻ.
Theo Mirror, Sianagh Gallagher (19 tuổi, đến đến từ York, Anh) hiện là đội trưởng, một trong những thành viên trẻ nhất của đội tuyển leo núi người khuyết tật Anh. Cô tham gia từ năm 16 tuổi và là vận động viên leo núi một tay duy nhất ở châu Âu.
Năm 2015, Sianagh đã chinh phục độ cao 23 m, sau đó thi đấu tại nhiều nước như Austria, Italy, Pháp, Tây Ban Nha và giành huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp leo núi.
Nữ vận động viên leo núi đầy bản lĩnh Sianagh Gallagher.

“Lớn lên với một cánh tay nhưng tôi không coi đó là rào cản. Mọi việc tôi làm đều để chứng minh bản thân, rằng tôi không khác gì người bình thường, ngoại trừ cánh tay trái.
Những người khuyết tật cần suy nghĩ tích cực và không bao giờ tin sự khiếm khuyết đó có thể khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn”, Sianagh chia sẻ.
Bà Jade (41 tuổi) – mẹ Sianagh – cho biết, bà bị vỡ ối sớm, khi thai nhi mới được khoảng 1 kg. Do đó, sự sống của Sianagh bị đe dọa. Cô sinh ra mà không có xương đòn, xương bả vai và cánh tay trái.
Tuy nhiên, Sianagh đã là chiến binh ngay khi chào đời. Hai tuần sau sinh, phổi của Sianagh gặp vấn đề.
Một vài năm đầu đời, hai mẹ con phải ra vào bệnh viện liên tục vì đầu gối của cô bị trật khớp, còn xương chậu bị xoắn. Những khó khăn đó góp phần tạo nên một Sianagh mạnh mẽ như bây giờ.
Đam mê bộ môn leo núi, Sianagh muốn chứng minh rằng, cô cũng giống như bao người bình thường.
Bà Jade cũng chia sẻ, trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời bà là chứng kiến con gái leo núi.
“Khi nhìn Sianagh leo núi, tôi chưa từng lo lắng mà luôn cảm thấy tự hào vì con.
Tôi hoàn toàn không nuông chiều con bé vì tôi biết một ngày nào đó, nó sẽ phải tự xoay sở với cuộc sống của mình. Do vậy, tôi chỉ can thiệp và giúp đỡ Sianagh khi con không thể làm được việc gì đó.
Tôi từng lo lắng vì con bé có thể bị bắt nạt, nhưng ngoại trừ việc phải nghe một vài lời không hay, từ lúc sinh ra đến khi học phổ thông, con bé vẫn không sao” – bà nói.
Nhắc đến những lời bàn tán, Sianagh cho hay: “Không có cánh tay trái cũng khiến tôi đối mặt với nhiều thử thách. Tuy nhiên, mỗi khi người nào đó chế giễu tôi, tôi thường thấy tiếc cho họ.
Bởi vì, nếu bạn lăng mạ người khác chỉ vì họ khác biệt thì tôi không cần coi bạn là con người để có thể nói chuyện”.
Sianagh phải mất một thời gian dài mới có thể tự buộc giày, phết bơ vào bánh mỳ nướng, bóc trứng… Nhưng cô lại có thể leo núi khi mới 10 tuổi.
“Đó là môn thể thao đầu tiên tôi chơi được. Mỗi khi định trải nghiệm thứ gì đó, tôi thường lo lắng và sợ không làm được. Nhưng riêng với leo núi, tôi theo đuổi mà không hề ngần ngại” – cô chia sẻ.
Chứng kiến hình ảnh này lần đầu tiên, khó có ai tưởng tượng được đây là vận động viên chỉ có một tay.
Vận động viên trẻ cũng thừa nhận, những đam mê và sở thích khiến cô không có thời gian làm nhiều việc khác, đặc biệt là chuyện yêu đương.
“Tôi thấy khá khó khăn khi giao tiếp xã hội và gặp gỡ người khác vì tôi dành nhiều thời gian leo núi. Nhưng sau này, tôi cũng muốn gặp ai đó thực sự hiểu, chấp nhận con người thật của mình”, 9X bày tỏ.
“Điều quý giá nhất đối với tôi bây giờ là gia đình và bạn bè. Họ luôn đối xử với tôi như người bình thường. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi có thể yêu cầu ở họ”, cô thẳng thắn nói.
Hiện nay, Sianagh tập huấn 5 lần/tuần, đồng thời thường xuyên leo núi nhân tạo ở gần nhà. Đam mê leo núi của cô gái dường như không có dấu hiệu dừng lại.
Nữ vận động viên hy vọng, môn thể thao này sẽ được đề cử tại Paralympics 2020 và cô sẽ có cơ hội đến Tokyo thi đấu.
Ngoài leo núi, Sianagh cũng thích trượt ván và là một nghệ sĩ tài năng. Cô gái 19 tuổi dự định sẽ theo học ngành Tâm lý thể thao tại Đại học Bournemouth.


Nguồn tin: Báo Zing