Học sinh lớp 8 bị bạn dùng tuýp sắt đánh tử vong ngay trong lớp


Ngày T. mất, từ lúc bế cháu ngất lịm trên tay đến lúc cháu ra đi, chị Hoa không được nghe con nói một lời. Từ đó đến nay đã 3 tháng, chị vẫn mòn mỏi trông chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Mất con, người mẹ đơn thân cầu xin công bằng

Ngày 13/4/2016, báo Người Đưa Tin nhận được thông tin phản ánh từ chị Nguyễn Thị Hoa (Long Xuyên, Phúc Thọ, TP.Hà Nội) về việc con trai chị là cháu Nguyễn Đình T. (SN 2001, học lớp 8C trường THCS Long Xuyên) bị bạn cùng trường đánh tử vong.

Sự việc xảy ra cách đây đã gần 3 tháng, tuy nhiên cho đến nay, gia đình chị vẫn chưa nhận được thông báo kết luận từ phía cơ quan Công an.

Chị Hoa tường thuật lại sự việc: “Hôm đó là ngày 23/1, sáng 7h tôi đưa con đi học như thường lệ, khi con tôi cắp cặp vào lớp thì tôi mới quay về làm việc. Một lúc sau, tôi nhận được điện thoại từ nhà trường thông báo là con tôi bị đánh ngất. Xuống đến trạm y tế xã, tôi thấy con tôi đã hôn mê bất tỉnh, con tôi đã lịm đi trên tay mà không có biểu hiện gì cả”.

Cháu T. sau đó được chuyển lên cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ rồi bệnh viện 105, tại đây, các bác sỹ quyết định tiếp tục chuyển cháu T. đến bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu cháu đều thất bại, T. đã tử vong ngay buổi tối hôm đó.

Chị Hoa cho biết, sự việc sau đó được nhà trường cũng như Công an xã Long Xuyên thông báo rằng cháu T. bị một học sinh cùng trường tên H. (lớp 9, trường THCS Long Xuyên) dùng tuýp sắt đánh vào đầu.

“Tôi mất con đã đau đớn lắm rồi, nay tôi chỉ muốn cầu xin sự công bằng cho cháu”, chị Hoa nói.

Trao đổi tin tức với PV, ông Nguyễn Nho Hỏi, phó bí thư chi bộ 1, xã Long Xuyên, Phúc Thọ bày tỏ: “Sự việc đã xảy ra gần 3 tháng, mà các cơ quan điều tra chưa có thông báo gì về việc này. Nguyện vọng của chúng tôi là mong các cơ quan pháp luật làm cho rõ sự việc, sự việc sai trái đến đâu và ai là người chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Học sinh lớp 8 bị bạn dùng tuýp sắt đánh tử vong ngay trong lớp - Ảnh 1



Chìm sâu trong tuyệt vọng


Không có được may mắn về mặt tình cảm, không có con. Chị Nguyễn Thị Hoa tâm sự rằng cháu T. là đứa con chị xin về nuôi. Dù vậy, chị vẫn luôn dành tất cả yêu thương của một người mẹ cho con. Đối với chị, T. là tài sản lớn nhất trong mọi thứ chị có.

Chị nói: “Tôi luôn thường xuyên dặn con không được gây sự, xích mích với ai. Thương mẹ, nó cũng rất ngoan ngoãn, mới học lớp 8 nhưng đã đỡ đần mẹ được nhiều việc nhà. Giờ cháu mất rồi, tôi đau đớn lắm. Mỗi ngày nhìn thấy các cháu học sinh đi học qua nhà là tôi nhớ con đến ngạt thở”.

Ngày T. mất, từ lúc bế cháu ngất lịm trên tay đến lúc cháu ra đi, chị Hoa không được nghe con nói một lời.

Bằng giọng đầy chua chát, chị cho biết các bác sỹ kết luận cháu mất do bị đánh dập nát 2 lá phổi, rịa sọ não.

Trước đó, cháu T. có nói chuyện với chị về việc bị một học sinh lớn hơn bắt nạt, chị đã đem chuyện này đến phản ánh với thầy chủ nhiệm. Nhưng chị không ngờ được rằng chỉ vài ngày sau, lời tạm biệt mẹ để vào trường lại là lần cuối chị được nghe giọng con.

Chị gái chị Hoa cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình của cháu H. có đến thăm hỏi, đồng thời gửi 70 triệu đồng để lo chi phí bệnh viện và an táng cho cháu và nói: “Gia đình nhận thì nhận, không nhận thì kiện đâu thì kiện (?!?)”.

Ông Hóa cũng mong muốn sớm nhận được kết luận từ phía cơ quan chức năng và cho rằng đây là một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, cần sớm giải quyết cho công bằng trước pháp luật.

Thông tin với PV, ông Đào Nguyên Huân, phó trưởng công an huyện Phúc Thọ cho biết, hiện cơ quan vẫn đang chờ kết quả giám định để đi đến kết luận sự việc.

Theo ngưoiduatin