Những hòn đảo kỳ lạ nhất trên thế giới



Hòn đảo bị nguyền rủa, đảo"ngoài hành tinh", đảo búp bê... là một trong những hòn đảo lạ lùng và kỳ quặc nhất trên thế giới. Nếu có cơ hội tới một trong những hòn đảo này chắc chắn bạn sẽ nhận được không ít điều bất ngờ thú vị và cả sợ hãi. Quần đảo nhân tạo Palm – Dubai


Quần đảo Palm là một cụm gồm ba hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Ba hòn đảo này tạo thành hình cây cọ và đang dần trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Dubai. Chúng có tên gọi: Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali và Palm Deira, nằm ở bờ biển Dubai và kéo dài thêm gần 520km bãi biển cho thành phố. Đây cũng được đánh giá là một trong những công trình kì vĩ nhất mà con người từng làm được. Chỉ tính riêng hai đảo Palm Jumeirah và Palm Jebel Ali đã đòi hỏi xấp xỉ 100 triệu mét khối đá và cát. Còn đảo Palm Deira được tạo thành từ gần 1 tỉ mét khối đá và cát, hầu hết được nạo vét từ đáy biển. Tất cả các vật liệu xây dựng đều được chở đến từ UAE. Không chỉ có vậy, giữa cụm 3 đảo còn có 100 khách sạn hạng sang, các biệt thự và hơn 5000 căn hộ sang trọng dọc bờ biển, bến du thuyền, các công viên nước, nhà hàng, trung tâm mua sắm, khu thể thao và các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe.

The Palm cũng được vinh dự mệnh danh là “Kỳ quan thứ 8 của thế giới”.

La Isla delas Munecas (Hòn đảo Búp bê) – Mexico

Bất kể những ai đã từng xem bộ phim Chucky – Ma búp bê, đều đồng ý rằng: búp bê đáng sợ hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó. Nhất là khi chúng được treo trên cây, bọc trong mạng nhện, với những con dòi, bọ bò ra từ trong hốc mắt. Những tưởng đây chỉ là một phim trường của Hollywood, nhưng khi đến với La Isla de las Munecas, bạn sẽ hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh kinh dị của hòn đảo này. Trong khi những hòn đảo khác có hàng nghìn người dân sinh sống, thì hòn đảo nhỏ bé này lại là nơi cư trú của hàng trăm con búp bê đáng sợ, với những khúc chân, tay và đầu bị tháo rời và những cặp mắt trống rỗng vô hồn.


Và tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà chúng được treo đầy trên hòn đảo này, đằng sau đó là câu chuyện của người người trông nom hòn đảo - Julian Santana Barrera. Chuyện kể rằng Barrera tìm thấy một bé gái bị chết đuối một cách bí ẩn và ông đã không thể cứu sống được cô. Ngay sau đó, Barrera nhìn thấy một con búp bê trôi trên con kênh gần đó và ông cho rằng con búp bê thuộc về nạn nhân. Ông nhặt lên và treo nó vào một cái cây, như một cách để thể hiện sự tôn trọng và cầu nguyện cho linh hồn của cô bé. Tuy nhiên, có những người cũng đặt dấu hỏi về sự tồn tại của cô gái này. Báo cáo kết luận rằng Barrera đã tự thêu dệt nên câu chuyện về cô gái trong sự cô đơn của mình. Ông dường như bị ám ảnh bởi linh hồn của một cô gái nên thu thập những con búp bê đáng sợ và treo chúng trên khắp hòn đảo để làm hài lòng cô.




Kể từ đó, câu chuyện về hồn ma của cô gái và những con búp bê đã trở thành truyền thyết và mọi người bắt đầu mang đến nhiều búp bê hơn cho ông. Julian qua đời vào năm 2005, thọ 86 tuổi và tích lũy được một bộ sưu tập búp bê “ma quái” với con số hàng ngàn. Và hòn đảo cũng dần trở thành một trong những địa điểm lí tưởng cho những người ưa mạo hiểm.

Đảo “ngoài hành tinh” Socotra – Yemen




Nếu đặt chân lên hòn đảo này lần đầu tiên, bạn sẽ có cảm giác như được bước vao một bộ phim khoa học viễn trưởng trên truyền hình. Socotra nằm ở Ấn Độ Dương, cách Somalia 250km, sở hữu môi trường vô cùng khắc nghiệt với bãi cát rộng, hang động đá vôi và núi cao chót vót. Khí hậu nóng và khô cùng độ cao đặc biệt đã tạo nên một hệ sinh thái hết sức đặc biệt. Trong số hơn 300 loài thực vật, 24 loài bò sát và 6 loài chim chỉ có ở nơi đây, nổi bật lên là loài cây huyết rồng với hình dáng khá giống với những gì chúng ta tưởng tượng ở hành tinh khác. Bên cạnh đó nhựa cây với màu đỏ như máu còn là nguyên liệu để chữa bệnh, thuốc nhuộm được dự đoán là sử dụng trong những nghi lễ ma quái thời trung cổ. Bên cạnh đó, các chuyên gia nghiên cứu còn nhận định một số loài đã tồn tại trên Trái Đất cách đây 20 triệu năm.




Hòn đảo này được ví như Galapagos của Ấn Độ Dương, được coi là nơi xa lạ nhất trên trái đất. Đảo có chừng 40.000 cư dân, nhưng cách đây 2 năm mới có một con đường hoàn chỉnh được xây dựng. Tháng 7 năm 2008, đảo Socotra đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vì vẻ đẹp độc đáo, hoang sơ của mình. Ngoài ra, du khách có thể tham quan đáy biển để có dịp chiêm ngưỡng những con tàu đắm, tự mình trải nghiệm cảm giác rùng rợn pha chút thú vị mà từ trước đến nay vốn chỉ quan sát qua các bộ phim khoa học.

“Hòn đảo” Fort Boyard – Pháp

Fort Boyard, nằm ở bờ biển phía tây nước Pháp, được biết đến như một trong những pháo đài độc đáo nhất thế giới. Ý tưởng về những pháo đài như vậy đã được hình thành từ năm 1660 vào thời của vua Louis XIV. Tuy nhiên, sau đó, vì một số lí do, công trình này đã bị hoãn lại. Phải mãi đến năm 1804, dưới sự chỉ đạo của Napoleon Bonaparte, Fort Boyard mới được quan tâm và xây dựng. Mất đến 75,000 mét khối đất đá để xây phần nền đất cho pháo đài này. Công việc tiến triển liên tục đến năm 1809 thì bị gián đoạn bởi những cuộc tấn công của quân đội Anh.


Gần 30 năm sau, dưới sự chỉ đạo của Louis Phillipe, Fort Boyard mới được tiếp tục xây dựng và đến năm 1857 thì hoàn thành. Sau nửa thập kỉ xây dựng, một pháo đài hình bầu dục ra đời trên nền đất nhân tạo với chiều rộng 32 mét, cao 20 mét và có thể đáp ứng cho 250 binh sĩ cùng 74 khẩu pháo. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, sau khi đưa vào thực chiến thì Fort Boyard còn tồn tại quá nhiều điểm yếu và nó đã trở thành một nhà tù quân sự kể từ đó.

Quần đảo nổi trên hồ Titicaca – Peru




Một trong những truyền thống vẫn còn lưu giữ sống động trên hồ Titicaca là việc tạo ra những "hòn đảo" - xây nhà, dựng thuyền đều bằng sậy khô. Những hòn đảo này đã trở thành điểm thu hút du khách chính cho Peru. Hòn đảo được làm bằng lau sậy, loại cây mọc rất nhiều trên vùng hồ. Sau một thời gian, “đảo” từ từ chìm xuống nên khoảng sáu tháng, người dân bản địa ở đây – người Uros - lại phải nâng cao ngôi nhà của mình và xây dựng những cái khác trên những vùng lau sậy mới. Ở các hòn đảo lớn, thường có khoảng 10 gia đình sinh sống; còn những hòn đảo nhỏ với diện tích khoảng 30m2 sẽ có khoảng 2 đến 3 gia đình. Họ đan rễ của cây sậy thành một khối dày. Do rễ của cây sậy rất nhanh bị rữa do đó họ sẽ trồng thêm sậy ở trên hồ.




Tuy nhiên, cách xây dựng đảo này vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất cập, khi vào năm 1986, một cơn bão lớn đã tàn phá hầu hết số đảo trên hồ và buộc họ phải sống gần bờ hơn. Thế nhưng, tính đến hiện nay, gần 1200 người Uros vẫn sống trên hơn 60 hòn đảo khác nhau trên hồ Titicaca. Và nó đã trở thành một trong những điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch đến thăm.

Đảo Madagascar






Cây bao báp đặc trưng của Madagascar

Đảo Madagascar đã quá quen thuộc với mọi người qua một series phim cùng tên của hãng phim DreamWorks. Và tất nhiên, đây là một trong những hòn đảo đặc biệt nhất trên Trái Đất. Nằm trên lãnh thổ Ấn Độ Dương, Madagascar còn được mệnh danh là một tiểu lục địa, với một nền sinh thái vô cùng đa dạng. Đáng kinh ngạc hơn, có đến 90% hệ động vật và thực vật ở Madagasca là đặc hữu, không nơi nào nào có được. Một trong những loài thực vật nổi bật nhất ở quần đảo này đó là cây bao báp, có hình dáng gần giống với củ cà rốt với tán lá rộng và chiều cao có thể vươn tới 24 mét. Bên cạnh đó còn có hàng ngàn loài động thực vật nổi tiếng khác như loài vượn cáo, các loài động vật fossa, các loài lan quý hiếm… Tuy nhiên, với một hệ sinh thái đặc biệt như vậy, công tác bảo tồn, lưu giữ chúng đang là một vấn đề đau đầu với chính quyền nơi đây. Do những áp lực từ bất ổn chính trị và nghèo đói đã dẫn đến nạn săn trộm động vật hoang dã và khai thác gỗ bất hợp pháp đang diễn ra trên diện rộng ở Madagascar.

Đảo Alcatraz – Hoa Kỳ




Nếu bạn là fan của Harry Porter thì chắc chắn bạn không thể quên được tên của hòn đảo này – Alcatraz. Đảo Alcatraz là một hòn đảo nằm giữa vịnh San Francisco trên bờ biển Thái Bình Dương. Hòn đảo này đã từng là hải đăng, sau đó nó trở thành một nhà tù liên bang nổi tiếng, chuyên giam giữ những tội phạm băng đảng Mafia và những tử tội nguy hiểm. Những thân chủ nổi tiếng được đưa ra "nghỉ mát" dài hạn tại đảo gồm có "Machine Gun" Kelly can tôi cướp ngân hàng, Al Capone trùm băng đảng và Robert "Birdman" Stroud sát nhân. Đây cũng là nơi xảy ra vụ vượt ngục tai tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ , đó là cuộc đào tẩu của ba tên tù nhân mà cầm đầu là Frank Lee Morris. Tuy nhiên, vào năm 1963, nhà tù bị đóng cửa và trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách đến từ khắp mọi nơi.

Đảo Phục Sinh

Đảo Phục Sinh (theo tiếng bản địa là Rapa Nui) là một hòn đảo nằm cô lập ở giữa phía Nam Thái Bình Dương thuộc địa phận đất nước Chile. Sở dĩ đảo có cái tên là "Phục Sinh" là bởi nó đã được thuyền trưởng người Hà Lan - Roggeveen phát hiện ra đúng trong ngày Lễ Phục Sinh vào năm 1722. Đảo Phục Sinh nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của nó mà còn bởi những câu chuyện bí ẩn liên quan đến những bức tượng Moai hay là ngôn ngữ Rongorongo mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.


Những cư dân sống trên đảo Phục Sinh đã sáng tạo hệ thống chữ viết riêng - Rongorongo, khác xa so với các hệ thống chữ viết trên thế giới. Đến nay các nhà ngôn ngữ học vẫn chưa thể nào có thể giải mã được hết. Một điều đáng ngạc nhiên nữa là hầu hết các cư dân trên các hòn đảo khác thuộc Thái Bình Dương thậm chí đều không biết chữ, và kể cả những thổ dân da đỏ cũng không biết viết. Nhưng Rongorongo chỉ là một trong vô số câu đố bí hiểm trên đảo Phục Sinh. Một ví dụ điển hình khác đó là gần 900 bức tượng khổng lồ, hay còn gọi là "moai", trong đó có những bức cao tới 10 mét nặng 82 tấn, tạc từ đá núi lửa. Ai đã xây những bức tượng này và họ đã đến đây bằng cách nào? Hiện tại vẫn chưa có câu trả lời chính xác, có người thì nói chúng là do người dân trên đảo tạc, có người thì lại nói là do người ngoài hành tinh và còn rất nhiều giả thuyết khác. Những bí ẩn này đã biến đảo Phục Sinh trở thành một hòn đảo kì lạ bậc nhất thế giới.

Hòn đảo bị nguyền rủa Gaiola, Ý






Những con phố lát sỏi lộng lẫy trải dọc hòn đảo xinh đẹp này (thực tế là hai hòn đảo nhỏ được nối với nhau bởi một cây cầu), nhưng Gaiola không có người sinh sống vì những chủ nhân trước đó đều gặp vận xui, thậm chí là đột tử.

Lời nguyền bắt đầu từ những năm 1920, khi thi thể chủ nhân người Thụy Sĩ của hòn đảo, Hans Braun, được tìm thấy quấn trong một tấm thảm. Vài tháng sau, vợ ông chết đuối ở vùng biển quanh hòn đảo. Chủ nhân tiếp theo của Gaiola, một người Đức tên Otto Grunback, lên cơn đau tim và qua đời trong lúc đang ở biệt thự trên đảo. Một chủ nhân khác, doanh nhân Maurice-Yves Sandoz, đã tự sát tại một bệnh viện tâm thần ở Thụy Sĩ.

Hòn đảo thần bí Palmyra, Mỹ





Nằm ở khoảng giữa Hawaii và Samoa, đảo Palmyra không có người sinh sống, thực chất đây là một đảo vòng san hô với nước biển trong vắt và hệ động vật đa dạng. Từ lâu hòn đảo đã bị đồn đại là có những sự kiện siêu nhiên, những bí ẩn không lời giải đáp. Những người từng tới đây đều khẳng định họ cảm thấy bất an hay thấy ánh sáng và rạn san hô đột ngột xuất hiện một cách kỳ bí. Ngoài ra, một cặp đôi đã bị sát hại một cách bí ẩn khi tới cắm trại trên hòn đảo này.


Tổng hợp