Thời trang lạ tại VIFW: Khó hiểu, nhưng cũng chẳng cần ai phải hiểu


Có lẽ ngoài chính họ ra thì không mấy ai nắm bắt được những ý tưởng trang phục độc đáo này. Nhưng vậy thì có sao, ít nhất thì đây cũng là những bạn trẻ "dám" thể hiện mình đấy chứ!



Trong cái nóng như đổ lửa của thành phố Hồ Chí Minh, áo lông quả là một sự lựa chọn không thể "dũng cảm" hơn. Với tinh thần "thời trang phang thời tiết", anh chàng này đã diện cả cây đen và tô điểm bằng kiểu áo lông khoác hờ xõa xượi.



Bộ cánh mang hơi hướng thời trang công sở của phái nữ lại xuất hiện tại VIFW theo một cách hoàn toàn mới lạ. Không chỉ gây ấn tượng mạnh vì mốt unisex, những phụ kiện như khuyên mũi hay đôi giày cao lênh khênh của chàng ta cũng khiến nhiều người nhìn ngó không dứt.



Một tín đồ thời trang khác cũng lạ không kém với quần dài họa tiết phối cùng giày mũi nhọn và áo chắp vá.



Nhiều người nghĩ hẳn là cô nàng này đã chọn nhầm trang phục mất rồi: Váy xuyên thấu thướt tha có vẻ không phải thứ phù hợp với một sự kiện ưa thích style năng động, trẻ, cá tính như VIFW.



Đôi giày cao gót được phối cùng quần xắn gấu, áo thun dài tay thắt cà vạt - một tổng thể được cấu thành từ những chi tiết không mấy liên quan đến nhau nhưng kết quả xem ra không tệ cho lắm.



Nam giới thường hiếm khi mặc màu xanh lá, nên chuyện tín đồ thời trang này gây chú ý cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng thứ kém hấp dẫn nhất ở đây lại là chiếc vòng cổ.



Quần ống rộng "thênh thang" dễ khiến người đối diện nhầm tưởng đây là váy.



Bộ đồ gấm được phá cách với giày thể thao là sự sáng tạo thú vị, tuy nhiên tổng thể lại dễ khiến người khác liên tưởng đến hình ảnh một chàng bồi bàn Trung Hoa...



... và có vẻ như chàng ta rất tâm đắc khi đã kiến tạo nên một chuỗi phong cách không-đụng-hàng như thế.



Có rất nhiều sắc màu cũng như điểm nhấn trên bộ đồ của anh chàng này. Để mô tả nhanh gọn nhất, chắc đây là sự phát triển cấp tiến của thời trang miền sông nước Nam Bộ



Sự lựa chọn tương tự của một anh chàng thích "mạo hiểm" với thời trang.



Áo dài được anh chàng này "liều lĩnh" mix tiếp với quần dài, và mỗi phần lại mang một kiểu họa tiết khác nhau.



Áo tay chuông đang rất "hot". Và Dương Minh Tuấn dường như là nam giới đầu tiên ở thảm đỏ VIFW dám thử nghiệm kiểu mốt khó nhằn này.



Bộ cánh của anh chàng này thoạt nhìn trông khá nam tính và dễ chịu nếu không có sự xuất hiện của phần tà dài lê thê không rõ mục đích.



Sử dụng hình ảnh xưa cũ của văn hóa Việt vào thời trang là ý kiến không tồi chút nào. Có điều, anh chàng này lại mắc phải lối mòn của khá nhiều tín đồ thời trang khác: mix phụ kiện khá lộn xộn. Chẳng hạn như chiếc vòng kiềng và đôi giày sneaker trông rất đối chọi nhau.



Mặc áo len trong cái nóng xấp xỉ 40 độ của TP.HCM là đủ để biết tình yêu đối với thời trang của bạn nam này lớn đến cỡ nào.



Thời trang của bạn này lại khá... xinh xắn. Nhưng nếu thay sandals buộc dây bằng một kiểu giày khác thì set đồ sẽ ăn ý hơn nhiều.



Trông anh chàng này giống một nhà ảo thuật ấy nhỉ?!



Nếu đã có nhà ảo thuật thì đây lại là một chú hề dễ thương.



Áo khoác tweed từa tựa Chanel phối cùng nón lá, đến Karl Lagerfeld cũng phải ngả mũ trước bàn tay mix đồ táo bạo của anh chàng này thôi!
Theo Bông Hồng Nhỏ / Trí Thức Trẻ