Tên trộm ‘bệnh nặng’ ăn trộm 160 đôi giày phụ nữ để ngửi


Không phải do thiếu thốn tiền bạc hay quá đam mê thời trang, vậy tại sao người đàn ông này lại tích cực "cầm nhầm" giày của các chị em đến như vậy?

Mới đây, tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một người đàn ông tên Yang đã bị bắt giữ chỉ vì thích "cầm nhầm" giày dép của một công ty chuyên bán đồ dùng cho chị em phụ nữ. Đặc biệt, lý do khiến anh ta nổi lòng tham không phải vì tiền bạc hay thời trang, mà đơn giản chỉ vì mùi hương hấp dẫn của chúng.

Với ngần này chiến lợi phẩm, Yang có thể mở luôn một cửa hàng bán giày cũng được.

Ngoài giày dép, tên này còn có niềm đam mê đặc biệt với đồ lót phụ nữ. Nạn nhân không ai khác chính là những nhân viên của chính công ty nói trên. Nhận thấy tình trạng mất cắp xảy ra quá thường xuyên, họ đã lắp đặt nhiều camera an ninh nhưng vẫn lực bất tòng tâm với sự điêu luyện của thủ phạm. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, họ đã thành công bắt quả tang khi Yang đang cố trộm thêm 2 đôi giày nữa.
Sau khi lục soát nơi ở của tên trộm biến thái này, cảnh sát đã tịch thu được khoảng 160 đôi giày, dép các loại cùng nhiều bộ đồ lót phụ nữ. Trong quá trình điều tra, thủ phạm cũng thành thực thú nhận tội danh của mình.
Hiện vụ việc này đang lan truyền chóng mặt trên khắp báo chí Trung Quốc. Có người còn đùa rằng: "Hãy thử cho thủ phạm ngửi giày của tôi đi, dám cá là anh ta sẽ không bao giờ dám ăn trộm nữa.". Tuy nhiên, cảnh sát lại khẳng định đây là vụ việc tương đối nhạy cảm. Những sở thích kì quặc thế này có thể trở thành mối đe doạ ngầm trong xã hội hiện đại, do đó, người dân nên báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện tình trạng tương tự.

Với sự tinh ranh của mình, hắn ta luôn thoát khỏi sự theo dõi của các camera an ninh.

(Nguồn: Shanghaiist)