Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết.
X.
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Cặp tình nhân cướp giết lấy tiền đi chơi lễ

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,148
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Cặp tình nhân cướp giết lấy tiền đi chơi lễ

    Cặp tình nhân cướp giết lấy tiền đi chơi lễ




    Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: PLO.

    Do kẹt tiền đi chơi trong dịp lễ nên 2 đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiều 26/4, cả hai đón xe khách từ huyện Lâm Hà đến Bảo Lộc tìm "con mồi".

    Liên quan đến vụ án người lái xe ôm bị sát hại cách nhà 50km mà chúng tôi đã thông tin trước đó, ngày 3/5 công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được cặp tình nhân gây án.
    Đó là Lê Văn Chiều (còn gọi là Tuấn, SN 1993, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, hiện cụ ngụ tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và H Ken Kyang (SN 1994, trú tại buôn Drung, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắc Lắc) là người tình của Chiều.
    Người lái xe ôm bị sát hại cách nhà 50km
    Chiều 30/4, một người dân tại thôn 3, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đang đi cắt cỏ cho bò thì phát hiện một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối nằm trong bụi rậm gần chân đập thủy lợi Đaguri.
    Hiện trường nơi phát hiện thi thể là khu vực hoang vắng, ít người qua lại, nằm cạnh con đường mòn. Tử thi là nam giới, đã luống tuổi, chết trước đó vài ngày đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.
    Đến 21h cùng ngày, Công an tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin của Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) thông báo có một người hành nghề xe ôm tại địa phương được gia đình trình báo mất tích.
    Sáng 1/5, gia đình có người thân mất tích đã đến hiện trường và xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lắm, 64 tuổi, thường trú tại tổ 8, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. Ông Lắm hành nghề chạy xe ôm tại Bến xe Bảo Lộc.
    Trước đó vào khoảng 16h ngày 26/4, nhiều người nhìn thấy ông Lắm điều khiển xe máy biển số 49M8-4775 chở đôi nam nữ còn khá trẻ từ Bến xe Bảo Lộc rời khỏi bến xe.



    Chân dung cặp tình nhân giết người, cướp tài sản. Ảnh mạng xã hội.
    ​Theo gia đình nạn nhân, chiều ngày 26/4, ông Lắm ăn trưa xong, ra bến xe như mọi ngày, đến tối không thấy về, gia đình tìm suốt một ngày không có kết quả, điện thoại không liên lạc được.
    Lo sợ người thân gặp chuyện xấu, gia đình sau đó trình báo với cơ quan chức năng.
    Tại hiện trường vụ án không có dấu vết chiếc xe máy. Chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tiền bạc của nạn nhân mang theo đã bị mất.
    Cơ quan công an nhận định, đây là vụ giết người, cướp tài sản và tiến hành truy tìm hung thủ, đặc biệt chú ý đến chi tiết đôi nam nữ mà nạn nhân nhận chở đi trước khi gặp nạn.

    Rất đông người dân địa phương đến nhà nạn nhân chia sẻ mất mát - Ảnh: H. Anh.

    Phát hiện hung thủ qua trích xuất camera dữ liệu
    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an ghi nhận khoảng 16 giờ ngày 26/4, nhiều nhân chứng thấy ông Lắm điều khiển xe máy của mình, chở đôi nam nữ còn khá trẻ từ bến xe đi ra.
    Camera tại Cửa hàng xăng dầu Đức Long (cạnh bến xe) ghi lại được hình ảnh ông Lắm chở đôi nam, nữ rời bến xe đi ra hướng Bình Thuận.
    Bà Ngô Thị Châu - quản lý nhà nghỉ tại bến xe cho biết thêm thông tin: Vào khoảng 14 giờ ngày 26-4, có 2 khách (1 nam và 1 nữ) đến thuê nhà nghỉ. Người nam cao, gầy, nước da ngăm đen. Còn người nữ thì thấp, nhỏ và tóc nhuộm vàng.
    Nhưng, khi bà Châu hỏi CMND thì chỉ có người nam có, còn người nữ bảo để quên ở nhà nên bà không cho nghỉ. Sau đó, đôi nam, nữ này đi ra đường.
    Lần theo dấu vết của cặp tình nhân này, cơ quan công an đã tóm gọn hung thủ gây án khi cả hai đang đi du hí trên Đà lạt.
    Tại cơ quan công an, Chiều và Kyang khai do kẹt tiền đi chơi trong dịp lễ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiều 26/4, cả hai đón xe khách từ huyện Lâm Hà đến Bảo Lộc tìm "con mồi". Đôi tình nhân này thuê ông Lắm chở về hướng quốc lộ 55.
    Chạy khoảng 50 km, đến xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thấy con đường mòn vắng vẻ, đôi nam nữ yêu cầu ông Lắm chạy vào, rồi bất ngờ khống chế và dùng cây gỗ đánh chết.
    Chúng lấy điện thoại, hơn 600 nghìn đồng trong ví và xe Wave của nạn nhân. Hai kẻ cướp sau đó về huyện Lâm Hà bán xe, lên Đà Lạt ăn chơi.
    Ngoài ra cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài trước đó đã gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm khác với thủ đoạn tương tự tại một số địa phương thuộc tỉnh Đắc Lắc và một số vụ trộm tại tỉnh Lâm Đồng.
    Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.



    theo Trí Thức Trẻ

    Last edited by hoatimht; 06-22-2011 at 05:33 PM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-07-2015, 03:55 AM
  2. Không cho tiền người xin ăn chưa phải là giải pháp
    By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-29-2014, 02:22 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-12-2014, 03:16 AM
  4. 14 tuổi giết hại cụ bà lấy tiền chơi game
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-06-2014, 12:15 PM
  5. Giết xong mới tống tiền: Tội ác chưa từng thấy
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-17-2014, 02:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •