Vợ MS Chính bị chính quyền cưỡng bức vì gặp phái đoàn tự do tôn giáo Hoa Kỳ





Bà Trần Thị Hồng sau khi bị đánh đập ngay tại trụ sở phường Hoa Lư hồi cuối tháng 4 năm 2016.

Cơ quan chức năng tại tỉnh Gia Lai suốt tuần qua liên tục cưỡng bức bà Trần Thị Hồng, vợ mục sư Tin Lành Lutheran Nguyễn Công Chính đang bị tù phải đến trụ sở phường Hoa Lư để thẩm vấn.
Đợt làm việc bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 cho đến hôm nay 17 tháng 5 vẫn còn diễn ra. Lý do mà cơ quan chức năng đưa ra để cưỡng bức bà Trần Thị Hồng đi làm việc được bà này cho biết vào tối 16 tháng 5 như sau:
“Nội dung xoay quanh vào việc đi gặp phái đoàn đặc trách về tự do tôn giáo. Họ nói tôi đi gặp phái đoàn mà không được sự công nhận của địa phương là sai phạm. Trong khi tôi gặp phái đoàn họ cản trở tôi thì họ nói họ không cản trở mà chỉ để bảo vệ phái đoàn thôi. Tôi trả lời nếu bảo vệ phái đoàn sao lại đi cản trở tôi và lấy tài sản của gia đình tôi. Khi tôi gặp được phái đoàn thì tôi phải nói như vậy chứ bảo tôi phải nói thế nào.
Vấn đề thứ hai nữa mà họ nói với tôi là giáo phái mà tôi đang sinh hoạt chưa được công nhận bởi Đảng và Nhà nước. Giáo phái họ không công nhận, nên là giáo phái bất hợp pháp.
Họ nói tôi đi gặp phái đoàn mà không được sự công nhận của địa phương là sai phạm. Trong khi tôi gặp phái đoàn họ cản trở tôi thì họ nói họ không cản trở mà chỉ để bảo vệ phái đoàn thôi.
- Bà Trần Thị Hồng
Nói chung họ chỉ xoay quanh hai vấn đề đó mà cứ kéo hết ngày này qua ngày kia, sáng áp tải đi, chiều áp tải về.”
Vào ngày 13 tháng 5, chúng tôi liên lạc với Công an tỉnh Gia Lai và được chuyển điện thoại đến Trung tâm Tiếp nhận Thông tin thuộc cơ quan này. Người đội trưởng tên Tâm của Trung tâm cho rằng chưa nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị Hồng về vụ bị hành hung ở phường Hoa Lư vào ngày 14 tháng 4 sau khi bà và các con có cuộc gặp với phái đoàn Hoa Kỳ đi tìm hiểu tình hình tôn giáo ở Gia Lai hồi cuối tháng ba vừa qua. Đội trưởng Tâm phát biểu:
“Chị Hồng là người có đủ năng lực, có đủ hiểu biết pháp luật rồi. Tất cả những văn bản pháp luật đã được tuyên truyền. Tất cả những thông tin liên quan đến an ninh trật tự, liên quan đến quyền lợi của chị thì chị có quyền làm đơn gửi lên đây để ở đây xác minh, giải quyết. Chứ không được tuyên truyền như thế, hành vi đó là vi phạm pháp luật. Tuyên truyền như thế là nói xấu lại đảng, nhà nước. Phải có bằng chứng đàng hoàng, gửi lên cho cơ quan pháp luật. Người ta sẽ thực thi, xác minh, xử lý.”



Bà Trần Thị Hồng cho biết dù suốt tuần qua bị cưỡng bức đi làm việc mỗi ngày; nhưng bà cũng đang soạn thảo văn bản trình báo với cơ quan chức năng về vụ việc bị hành hung và cướp tài sản vào ngày 30 tháng 3 cũng như bị đánh đập tại trụ sở Phường Hoa Lư vào ngày 14 tháng 4. Bà cũng cho biết trước đây từng làm đơn trình báo nhiều vụ việc nhưng tất cả đều không được giải quyết:
“Gia đình cũng đang làm đơn về việc trong ngày 14 họ hành hung tôi và đưa tôi ra phường. Chúng tôi đang làm vì phải kết cấu các sự việc lại cho rõ ràng, chính xác để gửi lên các cấp ở Gia Lai. Nhưng điều ở đây là đúng theo nghĩa vụ công dân, là một nạn nhân chúng tôi gửi; nhưng điều quan trọng là họ có giải quyết hay không! Vì nói đến việc họ giải quyết thì trước đây chồng tôi, ông mục sư Chính cũng như bản thân tôi đã bị đánh và bị lấy đi tài sản rất nhiều lần; những chuyện như thế gia đình tôi làm đơn rất nhiều lần rồi mà không có cấp nào ở Gia Lai giải quyết cả.”



Bà Trần thị Hồng có bốn con nhỏ, cháu lớn nhất là 14 tuổi. Do bị đưa đi làm việc mỗi ngày nên các con của bà không có ai chăm sóc. Tất cả đều phải nghỉ học, và cháu lớn nhất phải lo cơm nước, chăm ba em nhỏ hơn. Cháu Nguyễn Trần Công Huy 14 tuổi cho biết:
“Các em ở nhà khóc vì mẹ bị công an bắt; cháu thì lo cho các em ăn uống, cháu nấu cơm ăn với đồ ăn nguội.”
Mục sư Nguyễn Công Chính hiện phải thụ án 11 năm tù với cáo buộc ‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’ theo điều 87 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Từ khi bị bắt vào tháng tư năm 2011 đến nay ông phải ở tù hơn 5 năm




RFA