Phát hoảng vì thư con để lại: “Ba ơi, con bỏ nhà theo trai rồi”


Một bức thư con gái viết cho cha, với dòng chữ viết rằng “Ba ơi, con bỏ nhà theo trai rồi”, đã khiến người cha trong câu chuyện được một phen đứng tim. Chuyện đâu còn có đó, mời bạn cùng đọc, cùng xem và suy ngẫm vậy.



Người cha bước vào phòng con gái, chợt phát hiện phòng của con mình ngăn nắp một cách lạ thường. Điều này quả thật rất kỳ quái.
Con gái đã 15 tuổi, lúc nào cũng thích “mốt” này “mốt” nọ, không thích sạch sẽ, căn phòng thường bừa bộn không tả nỗi. Hôm nay, chẳng những chăn mền được xếp gọn gàng vuông vức, những thứ khác cũng được bày biện ngăn nắp, sáng bóng, không một hạt bụi.
Ông chợt nhìn thấy trên đầu gối có để một bức thư. Cầm lá thư, mở đầu viết mấy chữ: “Ba thân yêu”, trong lòng ông có một dự cảm bất thường, run rẩy mở thư ra:

“Ba thân yêu,

Lúc viết thư này, trong lòng con vô cùng áy náy và lo lắng, thế nhưng, con vẫn phải nói cho ba biết rằng con muốn bỏ nhà ra đi.
Vì con sợ cha mẹ ngăn cản, nên con đã cùng bạn trai của con là Hoàng Sơn phải bỏ trốn như thế này. Chúng con đã là một rồi, ai cũng không thể chìa lìa tụi con nữa.

Con tin ba mẹ sẽ thích Hoàng Sơn cho mà xem. Trên người anh ấy toàn hình vẽ, quần áo cũng khác biệt, kiểu tóc thì độc nhất vô nhị. Con và anh ấy khó lòng mà tách khỏi nhau, hơn nữa, con đã có bầu rồi.

Hoàng Sơn nói, anh ấy muốn đứa trẻ này, về sau 3 người chúng con sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Con nghĩ, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc, tuy rằng Hoàng Sơn có lớn hơn con một chút (đàn ông 42 tuổi, xã hội hiện nay đâu có phải là quá già, phải không ba?), cũng không có tiền gì, nhưng những điều này cũng không thể trở thành chướng ngại ngăn cản tình cảm của tụi con, ba mẹ nói đúng không?

Chúng con định sẽ vào rừng sâu núi thẳm, làm một gian nhà gỗ nhỏ. Hai đứa con sẽ chuẩn bị đủ củi qua mùa đông. Đương nhiên, Hoàng Sơn cũng còn có vài người bạn gái, nhưng con biết anh ấy sẽ có cách hết lòng đối với con thôi.

Hoàng Sơn cho rằng, cây gai (làm thuốc lá) sẽ không gây tổn thương với bất kỳ ai, nên con và anh ấy sẽ cùng nhau trồng cây gai này.

Đồng thời, chúng con cầu nguyện với ông trời, hy vọng các nhà khoa học sớm ngày tìm ra được phương pháp chữa bệnh si-đa, như vậy Hoàng Sơn sẽ có thể bình phục. Anh ấy mới có thể đạt được nhiều điều tốt lành như vậy.

Con gái yêu ba, Li Ti”.

Đọc xong bức thư này, người cha thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự. Lúc này đây, ông chợt nhìn thấy mấy chữ ghi “Chưa xong, hãy xem mặt sau”.

Ông cuống quít lật đằng sau bức thư xem:

“Ba à, những điều nãy giờ ba đã đọc không phải sự thật. Sự thật là con đang ở bên nhà hàng xóm! Con muốn nói cho ba biết, trong cuộc sống cũng có nhiều sự việc còn hỏng bét hơn thành tích học tập của con rất nhiều lần. Kết quả học tập của con đang đặt trong ngăn kéo chính giữa bàn học. Ba hãy ký tên, rồi gọi điện thoại cho con, để con có thể vững tin mà bình an trở về nha ba”.

Người cha xem đến đây dở khóc dở cười, nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ những vấn đề xa hơn.

Có thể con của bạn sẽ không bao giờ viết cho bạn một lá thư như trên, nhưng khi đọc xong bức thư này, hãy bình tâm suy nghĩ một chút về việc liệu mình đã tạo cho con áp lực quá lớn không? Có phải thành tích học tập mới là điều quan trọng hơn hết thảy ngàn lần những thứ khác không?

Thực tế, thành tích học tập không phải là tất cả của con, mà còn có rất nhiều mặt khác đáng giá cha mẹ cần chú ý.
Cha mẹ nào cũng đều mong con hơn người, đều mong con một bước hóa phụng hoàng, chúng ta đều mong con cái phát triển thuận buồm xuôi gió. Chúng ta muốn con cái học hành cho tốt. Thế nhưng, chúng ta lại không để mắt đến những phương diện phát triển khác của con mình. Có thể con đạt được kết quả không cao, nhưng là con đã cố gắng hết sức mình. Thế nên, cha mẹ nếu có thể khiến con cái phát triển trong một không gian khoan dung rộng mở, chúng ta sẽ tiến xa hơn trong con đường giáo dục của mình.


Mai Mai, theo Kannewyork.com