Khi "VÔ SẢN vc" học làm SANG / QUAN





Việt cộng thường buộc tội người khác là tư bản, tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, phú nông, ... rồi đến tham quan ô lại, ..v.v. là những "thành phần bóc lột, là ÁC NHÂN CỦA XÃ HỘI" làm một cái cớ chính để "biện hộ, bào chửa ... etc..." cho việc vc dùng mọi cách, kể cả dùng bạo lực & giết người để "ăn cướp" của cải (vật chất & tinh thần) của người khác. Từ việc cướp của, đến cướp chính quyền, đến cướp nước... dù đó chỉ là để phục vụ cho quyền lợi của Việt cộng.

Tạm thời, nói một cách NGẮN & GỌN thì hầu hết mọi người KHÁC CỘNG chọn "LÀM & ĂN" để sinh tồn (sống) và phát triển (làm giàu nếu được). Còn cs nói chung & vc nói riêng thì phương châm chính là "CƯỚP & ĂN", và khi (không có quyền để) cướp được thì "XIN & ĂN ", nói nôm na là ăn mày, ăn xin... và vc & liên hệ là 1 hệ phái cái bang bẩn thỉu nhất của thế giới, ăn xong là không ngần ngại đái vào bát. Vì vậy, mà chúng ta thấy, dưới thời vc, các loại & loài ĂN như: loại "ăn cháo đái bát", loài cá tra, cá vồ, kên kên, linh cẩu, loại "nằm vùng" dưới háng để chực chờ kiếm "phân /funds" .. đã sinh sôi nẩy nở theo các đồng chí, đồng rận đã vượt qua mức chịu đựng của 1 dân tộc & đất nước. Nói cách khác và rõ ràng hơn là HIỆN TRẠNG VN, như trước mắt mọi người Việt thì "dân Việt" chỉ có 2 chọn lựa: CHỜ CHẾT & TRANH SỐNG mà "thủ phạm" (đồ tể, sát nhân ...) cũng như "đối thủ" cần bị loại để mọi người dân Việt có thể SỐNG ĐÀNG HOÀNG theo tiêu chuẩn của CON NGƯỜI VĂN MINH như ý muốn & chọn lựa với khả năng của bản thân họ.... v.v và v.v... thì mọi người Việt trưởng thành - và cả ngoại nhân quan tâm đến con người VN - Ai cũng "BIẾT" rồi !.

"Cách mạng", theo một định nghĩa ngắn gọn & rõ ràng là "thay cũ đổi mới, đổi cái cũ lạc hậu , xấu xí ... bằng cái mới hợp thời, tốt đẹp ... hơn".
Nhưng "kách mệnh" của lão Hồ & bè đảng vc là thay đổi những cái lạc hậu xấu xí bằng những cái lỗi thời & xấu xí hơn nữa.

Ở dưới là một điển hình trong hằng hà sa số "thí dụ ngược đời" đang xảy ra trước mắt & khuất mắt / sau lưng người VN.

Thay vua quan thời phong kiến, quan chức thời bắc thuộc, thực dân, đế quốc, bằng "quan chức Việt cộng" (= vô sản, ba đời bần cố ... học làm sang /quan ...) và TRƯỚC MẮT MỌI NGƯỜI, tư cách & nhân cách của "quan chức vc" còn "tệ lậu" và xấu xí gấp mấy lần loại "trưởng giả học làm sang" trong các thời đại VN khác.. Ai quan tâm, chỉ nhìn là phải lắc đầu & quay mặt để "ghìm cơn mửa" và chắc hầu hết đều phải lẩm bẩm: "ĐMVC" (diễn nôm tùy ý thích như "ĐỔI MỚI").

Và một bài học lịch sử, mà mọi người dân Việt cần phải "học & nhớ" cũng như những "công dân thế giới" ( có nhân tâm) phải cúi đầu hổ thẹn là viêc: Giúp sức và tiếp tay để hủy diệt một thể chế/ xã hội văn minh, khai phóng & nhân bản (đang thời kỳ thai nghén ) bằng một thể chế/ xã hội phi nhân, mọi rợ, khát máu ... và " hậu quả" ( hy vọng chưa phải là kết quả) cho VN thì như thấy trước mắt mọi người !!!


Dân tộc nào thì định mệnh đó, và bụng VN làm thì dạ VN phải chịu ! ( không thể trách ai khác ngoài việc dân VN phải tự trách mình và nếu muốn sinh tồn thì phải "tự sửa đổi" ... )

Xin mượn lời của một ông vua yêu nước thời nhà Nguyễn (lúc VN bị thực dân Pháp đô hộ):

"Tay dơ thì dùng nước rửa
Nước dơ thì phải dùng máu ... mới rửa sạch được"
( Vua Duy Tân)

Rùa Đen (25/5/2016)

o0o


Sợ ướt giày, quan chức CSVN bắt thuộc cấp phải bế qua chỗ ngập nước

Bạn đọc Danlambao



Dư luận trên mạng xã hội đang phản ứng dữ dội trước hình ảnh quan chức CSVN bắt thuộc cấp cõng qua chỗ ngập nước vì sợ ướt giày.

Sau trận mưa to tại Hà Nội khiến nhiều nơi ngập lụt, một cán bộ đi xe biển số xanh 29M - 00351 đã được hai cán bộ dưới quyền ra tận xe bắc ghế, thậm chí phải bế qua vũng nước.

Chỉ trong vòng 4 tiếng, hình ảnh này đã thu hút hơn 6,500 lượt share trên facebook Chú Tễu.


Ảnh chụp màn hình Facebook Chú Tễu.

Theo báo Tuổi Trẻ, tấm ảnh được chụp vào sáng 25/5/2016, tại học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nơi này đang chuẩn bị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XII đảng cộng sản.

Trong số những người được cõng còn có cả ông Nguyễn Ngọc Niên, tổng biên tập báo Nhà báo và công luận của Hội nhà báo Việt Nam.




Ông Nguyễn Ngọc Niên, tổng biên tập báo Nhà báo và công luận của Hội nhà báo Việt Nam, được cõng qua chỗ ngập nước. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Bức ảnh này khiến nhiều người lập tức so sánh với hình ảnh của tổng thống Obama trước đó một ngày.

Hôm 24/5/2016, dưới cơn mưa tầm tã, ông Obama vẫn tự tay cầm dù để gặp gỡ người dân làng Mễ Trì, Hà Nội.




Tổng thống Obama tự tay cầm dù che mưa khi gặp người dân làng Mễ Trì, Hà Nội.

Thậm chí, khi ở Nhà Trắng, vị tổng thống quyền lực nhất thế giới này còn chịu ướt để che mưa cho các nữ phụ tá cuả mình.

Chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy sự khác biệt một trời một vực giữa lãnh đạo dân cử và đảng cử.

Bạn đọc Danlambao
http://danlambaovn.blogspot.com/2016...bat-thuoc.html