Lễ chùa bằng 300 đầu heo, nữ đại gia Thái khiến dân “choáng váng”



Nữ tín chủ phải sử dụng đến 2 chiếc xe tải cỡ lớn để chở 300 đầu heo đến chùa dâng lễ. Sự việc khiến Phật tử và người dân địa phương không khỏi “choáng váng”.

[

300 đầu heo được nữ tín chủ Thái Lan dâng lên chùa để làm lễ tạ ơn. (Ảnh: Internet)


Sự việc trên xảy ra vào hồi đầu năm 2015 tại một ngôi chùa ở Thái Lan.

Hầu hết người đi lễ chùa thường chỉ dâng hương hoa, vàng mã, bánh kẹo để cầu sức khỏe, may mắn cho một năm. Thế nhưng, một người phụ nữ lại dâng hẳn … 300 đầu heo lên chùa.

Cảnh tượng 300 đầu heo được xếp ngay ngắn để làm lễ trong một ngôi chùa ở Thái Lan khiến nhiều người dân địa phương và du khách vô cùng “choáng váng”. Nhiều người còn đua nhau chụp lại khoảnh khắc hiếm thấy này.

Nữ đại gia dâng 300 đầu heo lên chùa cho biết: “Trước đây tôi làm ăn thua lỗ lại bị khách nợ đầm đìa, tôi đã đến chùa này cầu thần linh phù hộ sớm vượt qua khó khăn về tài chính. Vài năm sau, tôi không những thu hồi được các khoản nợ mà còn làm ăn phát đạt, nên năm nay đến chùa làm lễ tạ ơn”.


Cảnh tượng 300 đầu heo được xếp ngay ngắn khiến nhiều người choáng váng.


Nữ tín chủ là một người buôn bán hoa quả chuyên cung cấp cho các khách sạn và các địa phương phía Nam Thái Lan.

Sau buổi lễ, những chiếc đầu heo được phân phát cho dân làng gần đó và những người quen biết.

Tuy nhiên, việc dâng 300 đầu heo lên chùa đã khiến không ít Phật tử và người dân bất bình.

Bởi theo giáo lý nhà Phật, một trong những giới luật đó là không được sát sinh, vì việc sát sinh sẽ tạo nên tội nghiệp vô cùng to lớn, kết thành báo ứng về sau.

Hơn nữa, Phật là bậc giác ngộ, không nằm trong dục vọng tầm thường, đối với con người, chỉ coi trọng nhân tâm chứ không coi trọng lễ vật. Không cứ phải mâm cao cỗ đầy, đôi khi chỉ một đồng xu lẻ mà tín tâm tròn đầy thì tấm lòng ấy cũng sẽ được ghi nhận. Con người nếu sống tốt, hành thiện tích đức thì ắt sẽ được phúc báo.


Tổng hợp