hông chỉ dũng cảm nuôi một con gấu khổng lồ ngay trong nhà mà vợ chồng cô Svetlana và ông Yuriy Panteleenko còn yêu thương nó như một thành viên thực sự của gia đình.
Thanh niên gấu dù đã lớn nhưng vẫn thích ôm ấp mẹ.
Mặc dù có vóc dáng cao to dữ dằn nhưng Stepan lại rất hiền lành bởi đã được vợ chồng ông Yuriy thuần hóa. Từ khi nuôi Stepan cho tới nay, vợ chồng ông Yuriy chưa bao giờ bị nó cắn hay tấn công lần nào.
Lâu nay, chú gấu khổng lồ này vẫn được coi như một đứa con nhỏ trong gia đình.
Trong con mắt của “bố mẹ nuôi”, Stepan là một chú gấu thân thiện và thích giao tiếp với con người. Nó rất thích được vuốt ve, ôm ấp khi nằm xem tivi trên ghế sofa.
Stepan chăm chú ngồi xem tivi cùng với vợ chồng ông Yuriy.
Nó rất thích được vuốt ve, âu yếm mỗi khi nằm dài trên ghế sofa.
Không giống như con gấu khác, Stepan không bị nhốt hay xích trong chuồng cả ngày. Nó được tự do đi lại trong nhà. Thậm chí, trên bàn ăn, Stepan cũng luôn có một chỗ ngồi.
Chú gấu này có hẳn một chỗ ngòi trên bàn ăn gia đình.
Kể từ ngày có Stepan, cuộc sống của vợ chồng ông Yuriy luôn tràn ngập tiếng cười. Chú gấu to lớn không chỉ đem lại không khí tươi vui cho ngôi nhà, nó còn biết giúp bố mẹ nuôi làm một số việc vặt trong nhà hay ra vườn tưới cây. Ngoài ra, nó còn thích đi picnic dã ngoại.
Stepan thậm chí còn biết tưới cây giúp cho bố mẹ nuôi.
Để đủ năng lượng nuôi dưỡng thân hình to lớn, mỗi ngày Stepan tiêu tốn của vợ chồng ông Yuriy khoảng 25kg thực phẩm bao gồm cá, rau và trứng, nhưng lượng thức ăn đó cũng sớm tiêu hao trong lúc Stepan chơi đùa với bóng mỗi ngày.
Stepan chăm chú theo dõi ông Yuriy đọc sách.