Zambia mở cuộc điều tra về vụ việc “đồ hộp chứa thịt người” nhập khẩu từ Trung Quốc



Bản tin vào cuối tháng 5/2016 của tờ Blasting News (Mỹ) cho biết Zambia và nhiều quốc gia Châu Phi khác đang đồn đãi và lo sợ về tin tức Trung Quốc đang xuất khẩu các hộp thịt bò sang Châu Phi, nhưng thực chất đó là thịt người.



Báo chí liên tục đưa tin về vụ việc đồ hộp chứa thịt người.

Mặc dù những lời đồn đãi như vậy đã có từ 4 năm trước, nhưng vào tháng 5/2016, mọi thứ lại rộ lên khi tờ báo bình dân của Zambia, tên là Kachepa giật lên trang nhất.

Nhiều tờ báo tiếp theo của nước này, như tờ Zambia’s Daily Post tiếp tục đưa tin, khiến người đọc tin tưởng với báo cáo “Trung Quốc đang chuyền những cái xác chết đến Châu Phi, thông qua hình thức thịt hộp và tạo lợi nhuận từ đó”. Dĩ nhiên, tòa đại sứ Trung Quốc ở Zambia nổi giận vì chuyện này.

Tờ Blasting News mô tả đại sứ Trung Quốc thể hiện sự phản đối: “Giận đến mức sôi bọt mép về chuyện này“. Sự xôn xao và chất vấn của dân chúng trên các mạng truyền thông, cũng như thái độ của Bắc Kinh, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Zambia, ông Christophe Mulenga phải lên tiếng: “Chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra“.

Tuy ca ngợi mối quan hệ nồng ấm với Trung Quốc nhưng ông Mulenga không nói rằng ông phủ nhận tin thịt người đóng hộp, mà chỉ nói rằng chính phủ Zambia sẽ cùng nhau lập một hồ sơ toàn diện về scandal thịt đóng hộp làm từ xác người này.

Tờ Zimbabuwe’s Southern Daily nói rằng Zambia không phải là quốc gia duy nhất ở Châu Phi bị tình nghi là đang có thịt người Châu á trong thực đơn của mình. Theo báo này, một nguồn tin lọt ra ngoài từ Thượng Hải, những hộp thịt giá rẻ “như cho” như vậy đang được bán ở Zimbabuwe, Nam Phi, Kenya và Nigerria, cũng như ở Zambia.

Nguồn chính thức của tin tức về vụ thịt người đóng hộp có thể gây khó khăn cho chính phủ, nếu họ không công bố được toàn phần về người đưa tin.

Theo thông tin không chính thức lưu truyền trên truyền thông tại Châu Phi: “Một người Zambia sống tại Trung Quốc, mà tên của cô ta đã được giữ bí mật vì an toàn, là người đã lên tiếng phanh phui vụ việc này. Cô bị phát hiện khi đi vào một cơ sở đóng hộp thịt bò ở Trung Quốc, để điều tra về món hàng đang được cho vào hộp, và nhanh chóng bị bảo vệ áp giải ra ngoài. Sau đó người phụ nữ này đã cung cấp các bằng chứng mình thu thập được cho giới truyền thông”.


Thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm đã giúp Giang Trạch Dân và phe cánh của ông kiếm được rất nhiều tiền.
Tuy vậy, ít ai bị bất ngờ về tin thịt người được đóng hộp ở Trung Quốc để xuất khẩu, bởi lẽ cả thế giới đều biết rõ về ngành công nghiệp giết người – thu hoạch nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm do cựu lãnh đạo Trung Quốc, Giang Trạch Dân sáng lập và trực tiếp điều hành hàng chục năm nay. Hiện tại nền công nghiệp này vẫn đang vận hành ở Trung Quốc và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tin gốc blastingnews.com