Nhiều thi thể trẻ em trong vụ lật tàu Nga nắm chặt tay nhau


Khi các nhân viên cứu hộ vớt thi thể 13 học sinh thiệt mạng trong vụ lật tàu ở Cộng hòa Karelia, Tây Bắc Nga, có những em vẫn nắm chặt tay nhau.



Các trẻ em sống sót trong vụ lật tàu do bão trở về khách sạn. (Ảnh: Tass)
Những người dân địa phương tới cứu hộ cho biết các nạn nhân “ôm nhau rất chặt“, RT đưa tin từ hồ Syamozero. “Các em nắm tay nhau thành chuỗi. Khi họ bắt đầu kéo từng người ra, họ phát hiện một số trẻ thiệt mạng và một số vẫn sống sót“, phóng viên Roman Kosarev cho biết.

Một người địa phương sống gần hồ kể thêm chi tiết về việc cứu hộ. “Tôi đang đi bộ dọc bờ hồ và thấy một bé gái. Tôi xuống nước để cứu bé. Bé đã chết“, ông nói.

Sau đó, khi đi thuyền ngang qua một số đảo, họ thấy “vật gì đó màu đỏ, trông như tấm nhựa“. Người đàn ông này cho hay, “chúng tôi lên bờ, nâng tấm nhựa lên và những đứa trẻ ở đó. Chúng tôi tìm thấy 5 cháu ở đó“.

Hôm 20/6, Nga đã để quốc tang tưởng nhớ 13 trẻ em chết đuối trong vụ lật tàu ở hồ Syamozero, Cộng hòa Karelia, tây bắc Nga.

Ít nhất 5 nhân viên trại hè của khách sạn Park Hotel Syamozero bị bắt và đối mặt với các cáo buộc hình sự về lơ là trách nhiệm, khi đưa 47 học sinh, 4 hướng dẫn viên thiếu niên tham gia hành trình bằng tàu trong điều kiện thời tiết xấu.

Ủy ban Điều tra cho biết, các học sinh và hướng dẫn viên ban đầu đề nghị hủy chuyến đi do thời tiết xấu, nhưng ban quản lý trại vẫn bảo họ đi. Giám đốc Park Hotel Syamozero, người đang bị bắt, tối 18/6 thấy các trẻ em không quay trở về, nhưng không nghĩ có điều gì bất thường.

Theo VNExpress