Cha xăm hình vết sẹo của con lên đầu để tiếp thêm nghị lực cho cậu bé



Để động viên tinh thần cho con, ông bố Josh Marshall sống tại tiểu bang Kansas, Mỹ đã cạo đầu và xăm hình giống hệt vết sẹo của cậu con trai bị phẫu thuật ung thư não.


Bức ảnh hai cha con với quả đầu sẹo giống nhau đoạt giải nhất cuộc thi “Best Bald Dad” (Ảnh: Internet)

Đây là câu chuyện của Josh Marshall và cậu con trai 8 tuổi Gabriel Marshall, người bị chẩn đoán có một khối u não ác tính vào tháng 3/2015, ca phẫu thuật đã để lại cho cậu bé một vết sẹo khá lớn ở phía bên phải đầu.


Ca phẫu thuật đã không hoàn toàn làm khối u của cậu biến mất. Gabriel đã phải điều trị thêm 9 tháng sau đó và tình trạng của cậu bé hiện khá ổn định.

Tuy nhiên, cha của cậu bé lo lắng vết sẹo có thể ảnh hưởng đến tâm lý của con trai mình. Một lần, Gabriel nói với cha rằng cậu cảm thấy mình giống một “con quái vật” với di chứng để lại trên đầu.

Để cổ vũ và khiến cho con không cảm thấy bị lạc lõng, anh đã đi cạo trọc đầu rồi xăm hình vết sẹo y như của con.

“Tôi làm thế để khi có người nhìn chằm chằm vào Gabriel, họ cũng sẽ nhìn chằm chằm vào tôi”, anh nói.


Hành động của Marshall dành cho con đã khiến rất nhiều người cảm động. (Ảnh: Internet)

Marshall cũng chụp hình hai cha con với quả đầu giống nhau và gửi đến cuộc thi “Ông bố đầu trọc tuyệt nhất thế giới” (Best Bald Dad) do một quỹ ủng hộ trẻ em ung thư của Mỹ tổ chức. Bức ảnh được hơn 5.000 lượt thích và giành giải cao nhất cuộc thi.

Theo CTVNews ngày 22/6, bức ảnh và câu chuyện cảm động của hai cha con Marshall cũng nhanh chóng được cư dân mạng ủng hộ và chia sẻ.

Hàng trăm người đã bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ nghị lực và tình cảm của hai cha con.

Tổng hợp