Du lịch Nhật Bản trên chuyến tàu ‘trong suốt’



Với thiết kế kính trong suốt dọc theo thân tàu, du khách được tận hưởng toàn bộ vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh khắp chuyến đi. Có thể nói, đây là một trong những tuyến tàu đẹp nhất thế giới, mới ra mắt tại Nhật Bản. Hãy cùng khám phá chuyến tàu độc đáo có một không hai này ở Nhật Bản.




Nhật Bản là một trong những quốc gia có cảnh quan đẹp nhất thế giới. Vì vậy, thật phí phạm nếu như phải di chuyển trên những chuyến tàu hỏa kín mít. Đó là lý do hãng xe lửa Ichibansen cho ra đời thiết kế tàu hỏa “trong suốt” đầu tiên ở Nhật.



Tàu Echigo Tokimeki Resort Setsugekka với toàn bộ thành tàu và vách ngăn giữa các toa đều được làm bằng kính, cho phép hành khách có thể mở rộng tầm mắt để thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp trên đường đi.



Tàu có 2 toa và 45 ghế. Một toa để ngắm cảnh và một toa được thiết kế như nhà hàng của Pháp.



Chỗ ngồi được thiết kế thoải mái, sang trọng. Giá vé 1,2 triệu đồng chưa bao gồm thức ăn và 3,2 triệu đồng đã bao gồm thức ăn.



Những chiếc ghế bành được xoay ra ngoài, hành khách có thể thỏa thích ngắm cảnh trong suốt chuyến đi



Hành khách đang chờ lên “chuyến tàu của tương lai”. Tàu chạy qua vùng phía tây của tỉnh Niigata ở Nhật Bản.



Có các loại ghế dành cho người độc thân, hay ghế đôi dành cho các cặp vợ chồng hay cho nhóm đông người.



Ánh sáng tự nhiên chiếu rọi mọi không gian bên trong toa tàu.



Nội thất tinh tế và sang trọng.



Là tàu trong suốt đầu tiên của Nhật Bản, nhưng thiết kế này đã được áp dụng ở một số nước như Canada và Thụy Sĩ.



Tàu Glacier Express ở Thụy Sĩ cho phép du khách có thể thưởng ngoạn cảnh quan hùng vĩ của dãy Alps.



Đoàn tàu này cũng đi qua 291 cây cầu, 91 đường hầm, vượt sông Rhone và sông Rhine.



Khách du lịch trên tàu trong suốt của hãng Rocky Mountaineer ở Canada sẽ có cơ hội ngắm nhìn động vật hoang dã trên đường đi và thưởng ngoạn cảnh đẹp của Vườn quốc gia Yoho và Icefields Columbia.



Một chuyến hành trình kéo dài 8 đêm trên tàu Rocky Mountaineer, du khách sẽ phải trả gần 80 triệu đồng mỗi người.

Theo Zing