Quen ở chùa, hổ Thái Lan cự tuyệt thịt tươi sống


Các quan chức, bác sĩ thú y đến từ Cục Quản lý Vườn quốc gia, động vật hoang dã và bảo tồn thực vật đã đến thăm những con hổ tại trung tâm Khaozon và Khao Prathap Chang ở huyện Chom Bung, tỉnh Ratchaburi hôm 1/7. Khi đó, họ nhận thấy các con vật có dấu hiệu kích động và thường xuyên gầm gừ.


Những con hổ kích động và thường xuyên gầm gừ. Ảnh: Bangkok Post.

Bác sĩ thú y Nachamon Parnphet tại cơ sở Khaozon cho biết một con hổ đang ốm và gặp khó khăn về hô hấp do không quen ăn thực phẩm tươi sống. Những con hổ trong độ tuổi 3-8 đều được cung cấp thêm vitamin để giải tỏa căng thẳng.

Adisorn Noochdumrong, Phó Cục trưởng Cục quản lý giải thích rằng những con hổ đang phải thích nghi với môi trường, thức ăn mới nên sẽ căng thẳng và dễ kích động, thể hiện qua tiếng gầm gừ liên tục. Một số con hổ thậm chí bỏ ăn hoàn toàn do chỉ quen ăn đồ nấu chín và hầu như không động tới thịt gà sống.

Con hổ bị chết đã được 6 tuổi và là một trong 10 con lớn nhất chuyển từ Chùa Hổ (Tiger Temple) ở Kanchanaburi hôm 28/1, nguyên nhân do nhiễm trùng dạ dày và ruột non, ông Adisorn cho biết. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng vào đầu năm nay cũng có thể là một nguyên nhân.

Ban đầu, Tiger Temple chỉ là nơi chăm sóc các con hổ bị thương trong thế giới hoang dã. Sau đó, nhờ số lượng hổ tăng dần mà Tiger Temple trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách tới tham quan. Tuy nhiên từ năm nay, sở thú này đã vấp phải các cáo buộc như buôn bán động vật hoang dã, lạm dụng và giết hại các sinh vật sống.


Các nhân viên động vật hoang dã tìm thấy da, xương, móng và các loại bùa làm từ bộ phận hổ tại Tiger Temple hồi đầu tháng 6. Ảnh: Piyarach Chongcharoen.