Người đàn ông chết đứng trong khi leo cây nhưng không ai biết cho tới 8 tháng sau



Sau khi leo lên cây để tránh lạnh, người đàn ông đã vĩnh viễn không thể trèo xuống được nữa.

Ngày 1/7 vừa qua, cảnh sát Nga đã tìm thấy một xác chết héo khô mắc trên một cây thông ở phía Bắc ngoại ô thành phố Tomsk, Siberia, Nga. Điều khó hiểu là xác chết đó đã nằm đó 8 tháng nay không ai biết cho tới khi cảnh sát phát hiện ra.



Xác chết mắc kẹt trên thân cây suốt 8 tháng trời.


Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân là một người đàn ông đã qua đời cách đây khoảng 8 tháng. Nguyên nhân dẫn tới cái chết có thể là do giảm thân nhiệt.
Vào thời điểm được tìm thấy, tay và chân người đàn ông vẫn ôm chặt lấy thân cây. Vì thế, cảnh sát phỏng đoán, người này đã bị đột tử vì lạnh trong lúc trèo cây.
Người đầu tiên phát hiện ra xác chết này là anh Pavel Petrov - cư dân địa phương. Anh Pavel cho biết, xác chết được tìm thấy trên ngọn cây thông cao khoảng 50m ở một con đường dẫn tới Seversk, một thành phố giàu khoáng sản uranium và plutonium. Tuy nhiên, người nước ngoài lại không được phép đến nơi đây.
Hiện cảnh sát Nga đang trong quá trình xác minh danh tính nạn nhân. Được biết, người đàn ông mặc chiếc áo vest màu xanh tím than kèm theo áo len và đi bốt valenki truyền thống.


Khu vực xác chết được phát hiện.


(Nguồn: Daily Mail)