Lũ lụt tại Trung Quốc: Người dân khóc thương đàn lợn chết



Lũ lụt ở miền Trung và Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 150 người thiệt mạng, rất nhiều người mất tích và hàng trăm ngàn người buộc phải bỏ nhà cửa.


Hình ảnh người phụ nữ khóc thương bên xác con lợn.

Trận mưa dữ dội ngày 21/7 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khiến nhiều vùng nông thôn ngập nặng. Người phụ nữ trong ảnh cùng gia đình phải đi sơ tán đến nơi cao hơn. Lúc quay về, hầu hết lợn trong chuồng của gia đình cô đã chết.


Hồ Bắc là nơi bị mưa lũ tàn phá nặng nề nhất trong đợt mưa lớn cuối tuần qua ở Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc là nơi thiệt hại nhiều nhất do trận đại hồng thủy và có con số thương vong cao nhất: 114 người chết và 111 người mất tích.


Trên trang tin điện tử news163.com, nhiều độc giả chia sẻ sự mất mát của nông dân. Một số người khác cho hay họ không dám xem ảnh về thiệt hại do thiên tai mang lại.

Công chúng đã bất bình khi nhiều người khẳng định giới chức đã không cảnh báo đủ sớm với họ về những trận mưa lớn sắp đến.


Các trận mưa như trút nước đã làm tràn ngập các con suối, gây ra lở đất và làm sụp đổ ít nhất 50.000 ngôi nhà.


Dòng xe cộ chết cứng trong biển nước ở thành phố Tây An, thành phố cổ kính của Trung Quốc.


Trên đường phố, nhiều xe ô tô được dùng để cảnh báo người dân phía trước ngập lụt nặng, các phương tiện cơ giới có thể chết máy nếu đi tiếp.

Theo các quan chức Trung Quốc, những cơn mưa lớn này là thiên tai mới nhất ở Trung Quốc. Đến nay, mùa hè nhiều mưa này đã làm chết hơn 200 người và hơn 1,5 triệu hecta cây trồng bị hư hại, với thiệt hại lên đến 3 tỷ USD, số người bị ảnh hưởng là trên 8,5 triệu.

Theo VnExpress/voatiengviet