>>Suy Ngẫm: “ * Kẻ nào càng sung sướng, kẻ đó càng ít để ý đến hạnh phúc của họ.
Alberto Moravia
„
-
Cứ tưởng bở
Cứ tưởng bở
Anh Việt kiều trên 70 tuổi về Saigon lẹo tẹo với một em trẻ, một hôm đi gặp bác sĩ.
- Bác sĩ khám sức khỏe giùm coi mọi chuyện còn tốt với tôi.
- Vậy bác nói tôi xem cái gì làm bác phải lo?
- Tôi lên được 1 cái thì thấy còn khỏe, qua cái thứ 2 thì mỏi gối, cái thứ 3 thì thở nặng nề, rồi ráng cái thứ 4 thì xanh mặt và muốn đứng tim luôn.
- Tôi thiết tưởng cao tuổi như bác thì nên dừng nghĩ sau khi lên được 2 cái.
- Không được bác sĩ ơi, tôi phải lên hết 5 cái vì con bồ nhí tôi nó ở tới lầu 5 lận.
Tác Giả: Chẩm Tá Nhân (Phóng tác)
-
Chủ Đề Tương Tự
-
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 01-19-2016, 03:42 AM
-
By khieman in forum Triết Học Cổ Kim Đông Tây
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 07-15-2015, 07:17 PM
-
By khieman in forum Triết Học Cổ Kim Đông Tây
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 12-20-2014, 06:45 PM
-
By giavui in forum Thơ Sưu Tầm
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 03-19-2014, 07:08 PM
-
By giahamdzui in forum Truyện Cười Dí Dỏm
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 01-21-2014, 08:47 PM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules