Hai VĐV Mỹ bị chặn tại sân bay Rio





Bentz (trái) và Conger bị cảnh sát thẩm vấn tại sân bay Rio

Giới chức Brazil chặn hai vận động viên bơi lội người Mỹ, Gunnar Bentz và Jack Conger khi hai người chuẩn bị rời sân bay Rio de Janeiro về Mỹ, Ủy ban Olympics Hoa Kỳ xác nhận.

Hai người đã được đưa ra khỏi máy bay để thẩm vấn vào cuối ngày hôm thứ Tư và được thả sau đó vài giờ.

Hai đồng đội khác của họ, Ryan Lochte và James Feigen, bị cấm rời Brazil, nhưng Lochte đã ra khỏi nước này.

Cảnh sát thẩm vấn về việc họ nói bị cướp tại Rio hôm Chủ Nhật.

Bốn vận động viên bơi lội nói họ đã bị cướp dí súng vào đầu trong một chiếc taxi tại Rio vào đầu giờ sáng.

Lochte là một trong các vận động viên bơi lội thành công nhất trong lịch sử, với 12 huy chương Olympics, và anh từng có show truyền hình thực tế riêng tại Mỹ.

Ở Rio, anh dự thi trong hai hạng mục, giành huy chương vàng bơi tự do tiếp sức 4x200m.


James Feigen (phải) được trông đợi là sẽ bị cảnh sát Brazil thẩm vấn

Feigen, người nói với San Antonio Express rằng anh vẫn ở Brazil, đã giành huy chương vàng hạng mục bơi tự do tiếp sức 4x100m.
Bentz dự thi vòng loại 4x200m nhưng không vào được vòng chung kết. Anh vẫn nhận được huy chương vàng sau khi đội Mỹ thắng.
Phản ứng sau vụ bắt giữ

Một tuyên bố của đội Olympics Hoa Kỳ nói Bentz và Conger "đã được giới chức địa phương thả trên cơ sở họ sẽ tiếp tục trao đổi về vụ việc vào thứ Năm".

"James Feigen cũng đang liên hệ với giới chức địa phương và dự định cũng sẽ ra thêm các tuyên bố về vụ việc vào hôm thứ Năm," đội Olympics Hoa Kỳ nói.

Luật sư của Lochte nói với BBC rằng anh đã về Mỹ hai hôm trước.

"Ông ấy đã quay về trước khi thẩm phán ra bất kỳ quyết định nào," Jeffrey Ostrow nói.

"Ông ấy chưa bao giờ bị yêu cầu phải ở lại để phục vụ công tác điều tra thêm hay vì bất kỳ mục đích nào khác sau khi ông gặp giới chức Brazil và đưa ra tuyên bố."


Lochte là một trong các vận động viên bơi lội thành công nhất trong lịch sử

Những gì đã biết về vụ cáo buộc bị cướp

Những gì các vận động viên bơi lội kể liên quan tới vụ việc có vẻ như hơi lộn xộn, và dường như họ đã không ngay lập tức báo cho cảnh sát Brazil cũng như giới chức phụ trách Olympics về vụ việc.

Tin tức loang ra sau khi mẹ của Lochte kể với truyền thông Mỹ.

Bản thân Lochte ban đầu kể về vụ việc với kênh truyền hình Mỹ NBC hôm Chủ Nhật, nói anh và các đồng đội khi đang đi taxi từ một câu lạc bộ trở về vào đầu giờ sáng thì bị những người đàn ông mặc đồ cảnh sát dừng xe.

Anh nói họ đã rút súng ra và bảo các vận động viên ra khỏi xe.

"Tôi không chịu... rồi một người rút súng, lên đạn, dí vào trán tôi..."

Lochte sau đó thay đổi chút ít lời kể, nói với NBC hôm thứ Tư rằng chiếc taxi không bị dừng - họ bị cướp khi đang dừng tại một trạm xăng - và nói khẩu súng không chĩa thẳng vào trán mình.

Anh nói việc không nhất quán trong lời kể là do nhầm lẫn, chấn thương tâm lý sau vụ việc.


Lochte nói mình bị một người dí súng vào đầu khi đang đi taxi về làng vận động viên
Phản ứng của giới chức Brazil

Thẩm phán điều tra vụ việc thấy có thêm những tình tiết không nhất quán và hôm thứ Tư đã lệnh cho cảnh sát thu giữ hộ chiếu của các vận động viên để ngăn việc họ rời Brazil.

Cảnh sát nói họ vẫn chưa thể tìm thấy tài xế chiếc taxi mà các vận động viên nói là đã đưa họ về.

Băng hình an ninh CCTV lúc họ về khu làng vận động viên cho thấy có vẻ như họ đang cười đùa, đưa ví, điện thoại và thẻ ra vào khi qua cửa kiểm tra an ninh. Vị thẩm phán nói họ trông không có vẻ gì là bị tác động bởi một vụ cướp.

BBC http://www.bbc.com/vietnamese/world/...ed_rio_airport