Mỹ xin lỗi vì 'hành vi' của các tay bơi






Cảnh sát Rio nói các vận động viên Mỹ "không phải là nạn nhân của vụ cướp mà họ tố cáo"

Ủy ban Olympic Hoa Kỳ xin lỗi về điều mà họ gọi là hành vi không thể chấp nhận của bốn tay bơi Mỹ nói dối về việc bị cướp dí súng tấn công ở Rio.

Cảnh sát thẩm vấn ba vận động viên giành huy chương vàng Olympic và tuyên bố "họ không phải là nạn nhân của vụ cướp mà họ tố cáo".

Hai trong số bốn tay bơi - Gunnar Bentz và Jack Conger - được phép bay khỏi Rio đêm 18/8.

Ryan Lochte đã về Mỹ, và James Feigen vẫn ở Brazil.

Ông Bentz và ông Conger được yêu cầu xuống máy bay chuẩn bị cất cánh tại sân bay Rio hôm 17/8 để dự thẩm vấn.


Tòa án Olympic đặc biệt cho phép ông Bentz và ông Conger rời Brazil

Ông Lochte thoạt đầu nói bốn người bị bọn cướp dí súng trong lúc đi taxi về sau khi rời khỏi một hộp đêm.

Bốn vận đông viên đang bị cáo buộc tội nói dối khi thông báo với các quan chức rằng họ bị các tay súng cướp hôm 14/8.

Chỉ huy cảnh sát dân sự Rio Fernando Veloso trước đó tuyên bố không có chuyện bốn kình ngư đoạt huy chương vàng Olympic bị cướp.
Thay vào đó, ông nói với phóng viên rằng một người hoặc nhiều hơn trong số các tay bơi này đã phá hoại toilet tại một trạm xăng và sau đó đền tiền cho thiệt hại.

Các vận động viên Mỹ đã trả tiền và rời đi sau khi nhân viên bảo vệ có vũ trang đến can thiệp, ông nói.


Các kình ngư Mỹ bị cáo buộc tội nói dối

Một bảo vệ đã rút súng ra sau khi một trong các tay bơi hành xử bất thường, ông Veloso cho biết thêm.
Ông cũng cảnh báo rằng những vận động viên bơi lội, những người nhiều lần thay đổi tình tiết về những gì đã xảy ra, “về lý thuyết" có thể bị buộc tội cung khai sai sự thật và phá hoại.

Nhưng sau đó, hôm 18/8, Sergio Riera, luật sư của các tay bơi cho biết tòa án Olympic đặc biệt cho phép ông Bentz và ông Conger rời Brazil.


BBC