Nhật Bản - nơi lưu giữ nửa hồn du khách



Một sự dung hòa hoàn hảo giữa cổ kính và hiện đại, nền văn hóa đa dạng và độc đáo, một dân tộc kiêu hùng đầy lòng tự trọng đã khiến tôi gửi lại một nửa tâm hồn ở đất nước này.



Chùa Thanh Thủy (Kiyomizu Dera) tại cố đô Kyoto. Kiến trúc cổng chữ Thiên rất phổ biến tại các đền chùa ở Nhật Bản.



Shinsaibashi - con đường mua sắm lớn nhất tại Osaka.



Nét đặc trưng nhất của mùa thu Nhật Bản là những cây lá phong 3 màu, tạo ra một màu sắc đậm chất thu.





Đây là núi Phú Sĩ nhìn từ trạm số 5, trạm cao nhất mà xe có thể đưa khách du lịch lên. Muốn lên đỉnh núi, bạn phải leo bộ thêm 5 trạm nữa.



Cảnh từ trạm số 5 núi Phú Sĩ nhìn xuống.



"Non xanh nước biếc như tranh họa đồ".



Sừng sững như một ngọn núi.



Dãy phố mua sắm bên ngoài chùa Thanh Thủy.



Ngay cả những con hẻm nhỏ cũng mang cái chất riêng, ngõ Nhật.



Đường phố rất sạch sẽ và an toàn.



Vội vã, hình ảnh quen thuộc ở đường phố Nhật Bản giờ tan tầm. Ảnh chụp tại Nagoya.



Shinsaibashi là một phố mua sắm hơn 400 tuổi tại Kyoto, với các nhãn hiệu từ nổi tiếng đến bình dân, từ hiện đại đến cổ truyền.



Luôn tấp nập và đông đúc.



Kyoto rực rỡ lúc về đêm.



Phố Shinjuku - trung tâm hành chính của Tokyo, bên cạnh Shibuya. Đây là khu vực sầm uất nhất thủ đô Nhật Bản.



Tokyo - thành phố không ngủ.



Biểu tượng của Tokyo - tháp truyền hình.



Ngay cả khi chỉ đứng ở ven đường để chụp ảnh, mây núi mờ ảo cũng làm bức ảnh của bạn trở nên đặc biệt hơn.

Độc giả Hứa Lê Thiên Bảo