Sinh ra và lớn lên tại thành phố Lisbon xinh đẹp, Artur Bordalo chính là điển hình tiêu biểu của thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm.
Chàng nghệ sĩ 29 tuổi luôn tâm niệm rằng, không thứ gì đáng bị coi là đồ bỏ đi.
Vạn vật đều có ý nghĩa riêng của nó. Chỉ cần để tâm, bạn sẽ nhận ra điều đó.
Bởi vậy, Artur mới lên ý tưởng tận dùng đồ phế liệu để xây dựng nên các mô hình động vật.
Theo anh, ý tưởng này sẽ giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, nó còn khiến chúng ta hiểu được tầm quan trọng của động vật trong hệ sinh thái.
Chia sẻ với trang Bored Panda, Artur cho biết, anh thường thu thập rác ở ven đường hoặc khu phế liệu để làm chất liệu sáng tạo nghệ thuật.
Để hoàn thiện tác phẩm, nghệ sĩ trẻ thường phải nhờ đến sự giúp đỡ của 3 người nữa.
Ngoài việc lên ý tưởng, phác thảo mô hình thì lựa chọn vật liệu và lắp ráp cũng là công đoạn khó khăn.
Mỗi vật liệu đều có đặc điểm khác nhau. Để các mô hình được liền mạch, trông có hồn, anh phải kết hợp sử dụng nhiều loại keo chuyên dụng.
Là người có tâm với nghệ thuật, Artur luôn trau chuốt trong từng chi tiết nhỏ.
Nhờ vậy, anh đã nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như những người yêu nghệ thuật.
Ít ai ngờ rằng, chàng nghệ sĩ không chuyên năm nào giờ đã nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng và đang chu du khắp thế giới.
Hy vọng thành công ngày hôm nay sẽ tiếp thêm ngọn lửa đam mê và cống hiến cho Artur, giúp anh có thêm nhiều tác phẩm để đời hơn nữa.