'Mong bé gái 8 tuổi bị cha đánh sớm được về ở với mẹ'




“Hành động không xứng đáng là một người cha!", "Con ruột mà đánh như kẻ thù?...”, nhiều độc giả ngỡ ngàng trước cảnh bé gái 8 tuổi bị cha đánh nhập viện chỉ vì đến thăm mẹ.



Vừa qua, vụ việc bé gái 8 tuổi sống tại Quảng Bình bị cha đánh nhận viện vì ghé thăm mẹ trên đường đi học về đang gây xôn xao dư luận.

Nhiều độc giả không khỏi bức xúc khi nhìn đôi chân khẳng khiu tím ngắt, hằn đầy dấu tích từ những trận đòn roi do chính người cha ruột của em để lại.

‘Không xứng đáng là một người cha’

Phẫn nộ trước hành động của người cha, bạn đọc Quang Thắng viết: “Hổ dữ không ăn thịt con. Vậy tại sao một người cha lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính con gái của mình như vậy? Bố mẹ li dị, chồng có ghét bỏ vợ thì ghét, sao lại cấm đoán con thơ và hành hạ em đến thế?”.

Cùng chung nỗi xót thương với hoàn cảnh của cô bé 8 tuổi, độc giả Ba Hoàng cũng bày tỏ: “Đồng ý con hư có thể dùng roi nhưng chỉ đánh để hù dọa cho con sợ. Chứ như thế này thì thật dã man, tàn nhẫn. Sao lại có người cha tàn độc vậy cơ chứ?”.

Nhiều bạn đọc cho rằng, việc con đến thăm mẹ là chuyện thường tình. Chỉ vì sự ích kỷ của người cha nên bé Trang phải nói dối khi đi thăm mẹ về.

"Anh này hành động như vậy có đáng làm bố không? Tình mẫu tử thiêng liêng lắm! Làm sao có thể ngăn cản con làm điều đó cơ chứ, thật là vô lý”, bạn đọc có nick name Lam Lam bình luận.



Hai chân bé Trang hằn đầy vết roi hôm nhập viện. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Là một người cha có con gái 8 tuổi như trường hợp trên, độc giả Nam Nam bày tỏ sự thất vọng: "Vợ chồng anh ly dị, con trẻ đã quá thiệt thòi rồi. Anh được nuôi con là điều may mắn mà sao không biết quý trọng lại đi hành xử như vậy?

Thật đáng trách! Mỗi khi giận con, tôi chỉ đánh vào mông vào chân con một cái mà sau đó còn thấy xót. Nhìn ảnh con anh tôi đau đớn vô cùng. Con đi thăm mẹ thì có lỗi gì chứ?”.

Trước hoàn cảnh cô bé 8 tuổi bị cha đánh nhập viện vì ghé thăm mẹ, nhiều độc giả không khỏi rơi nước mắt vì chạnh lòng.

“Chú đã rơi nước mắt khi đọc bài viết về cháu, thương cháu vô cùng. Là một người cha, chỉ nhìn thấy con mình bị đứt tay cũng đủ xót, nhìn đôi chân cháu chú không thể nói nên lời. Tại sao pháp luật xử ly hôn lại không cho con về ở với mẹ trong khi bố cháu bé như thế”, độc giả Văn Phúc bày tỏ quan điểm.

'Chính quyền ở đâu?'

Bên cạnh mong muốn cô bé trở về bên mẹ, nhiều độc giả cũng bất bình khi chính quyền địa phương không can thiệp dù trước đó, em đã phải hứng chịu khá nhiều trận đòn roi vô lý.

Bạn Phan Nghĩa ngạc nhiên: “Trời đất, có hành vi bạo lực gia đình rồi mà không xử lý? Không lẽ đợi hậu quả lớn mới can thiệp hay sao? Vậy tuyên truyền không bạo hành gia đình là chỉ hô to chứ không có làm gì? Nói cho có phong trào hay sao”.

Bất bình trước câu trả lời của chủ tịch xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình), bạn đọc Lê Văn Sự viết: "Chưa gây ra hậu quả lớn nên chính quyền chưa thể can thiệp, nghĩa là đánh chết con người ta rồi mới can thiệp à? Đánh đập vợ con là bạo hành gia đình rồi. Thật là vô lý khi lên báo chí, chính quyền mới can thiệp".

"Đợi người cha giết con mình thì mới gọi là nặng à? Cả gia đình bên nội che đậy, chính quyền làm ngơ trước nạn bạo hành cũng cần được xử lý thẳng tay. Có như vậy mới đủ sức răn đe, tình trạng bạo hành mới có thể được đẩy lùi", độc giả Lê Phong khá bức xúc khi nghe câu trả lời của chính quyền địa phương.

‘Mong con mau được về với mẹ’

Trước hoàn cảnh và những trận đòn roi mà cô bé 8 tuổi phải hứng chịu, nhiều độc giả thẳng thắn bày tỏ mong muốn em mau được trở về bên mẹ, sống những ngày tháng êm đềm, tràn đầy yêu thương.

"Tôi mong con gái mau được trở về bên mẹ. Nếu tiếp tục chịu đựng khổ sở bạo hành từ chính cha đẻ, em sẽ mất đi tuổi thơ, độ tuổi vốn là đẹp nhất của mỗi người", độc giả Khánh An viết.


Hai mẹ con chị Lành và bé Trang mong sớm được đoàn tụ. Ảnh: Văn Được.

Giới thiệu là hàng xóm của nhà bé Trang, bạn đọc Đỗ Diệp cho biết, người đàn ông này đi làm, có nhân tình bên ngoài. Mỗi khi về nhà, anh thường xuyên đánh đập vợ.

"Cực chẳng đã, vợ phải ly hôn. Chị muốn nuôi các con nhưng người chồng không đồng ý. Đứa thứ 3 do còn quá bé nên người mẹ mới được quyền nuôi. Hy vọng ở cơ quan chức năng sớm giải quyết để các cháu có thể về bên mẹ, để em có thể tránh được những trận đòn roi từ chính cha mình”, cô chia sẻ.

Cùng suy nghĩ, bạn Trung Kiên thắc mắc: “Sao pháp luật không xử cho mẹ được nuôi con, một người bố có hành vi bạo hành gia đình từ lâu mà vẫn được quyền nuôi là sao? Với trẻ con, chỉ có ở bên mẹ chúng mới cảm thấy bình an và được yêu thương. Thấy chân cháu như vậy chắc con bé đau lắm, thương con quá”.

Bạn đọc Vô Danh cũng chia sẻ: "Mới nhặt được 2 con mèo con về nuôi, hàng ngày pha sữa, đút ăn cho chúng. Chỉ là con vật bị bỏ rơi mà người đàn ông như tôi còn thấy tội, huống chi đây là một đứa trẻ. Là một người cha, sinh con ra, không nuôi được đàng hoàng còn đánh đập, khốn nạn. Trẻ con không đâu có tội gì cơ chứ, mong em sớm được về với mẹ để được yêu thương".

“Thấy chân như vậy chắc bé nó đau lắm, làm cha mà đánh con không thương tiếc như thế này thì có đáng là cha của bé nó không? Hy vọng pháp luật sớm nhượng quyền nuôi các cháu cho người mẹ”, đây là mong ước của rất nhiều độc giả gửi về cho Zing.vn.


Theo Zing.vn