Cụ già 81 tuổi bị con chối bỏ ngày nào có cái kết viên mãn sau khi được dân mạng hảo tâm giúp đỡ



Cụ già 81 tuổi bị con chối bỏ ngày nào có cái kết viên mãn sau khi được dân mạng hảo tâm giúp đỡ


Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, cụ già đi xin ăn ở Bến Tre đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người có tấm lòng hảo tâm, rộng lượng.Căn nhà lành lặn để che nắng che mưa, sống trong tình thương yêu chăm sóc của con cháu… là những điều ước rất đỗi bình thường, thế nhưng ở đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều ông bà khi về già lại phải sống trong hiu quạnh, không người thân chăm sóc, không có nhà lành để ở, thậm chí đến miếng ăn đủ qua ngày là cả ước ao.Đó là câu chuyện buồn của cụ Đỗ Thị Lệ, 81 tuổi, quê gốc ở Long An, đã lưu lạc đến Bến Tre khoảng 3 năm nay. Hiện, cụ đang sống tại ấp 2 xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.


Cụ Lệ sống một mình, ăn nhờ ở đợ trong căn chòi nhỏ của một người tốt cho mượn cùng hoàn cảnh. Hằng ngày, cụ đi xin ăn ở các đường phố, khu chợ ở thành phố Bến Tre để duy trì sự sống.Cuộc đời bất hạnh của cụ được cô gái có tên Đoan Tín Tường bắt gặp ở gần bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và chia sẻ trên mạng xã hội facebook.Nhận thấy hoàn cảnh quá đỗi thương tâm, cô gái Tường cùng một người bạn có tên Nguyễn Sang (nhóm Thiện Tâm) đã tìm kiếm nơi ở của cụ.

Mọi người đều ngỡ ngàng, xót xa tận mắt chứng kiến cụ sinh hoạt trong chiếc lều rách của một người tốt cho mượn, đáng thương nhất là những ngày mưa xung quanh ngập và dột nước.





Tâm sự về hoàn cảnh, người thân, cụ nghẹn ngào kể là quê ở Long An, có chồng và 4 người con. Nhưng chồng cụ và 2 người con út đã mất cách đây hơn chục năm, còn người con trai thứ và cô con gái không chịu nhận mẹ.Nói tới đây cụ khóc nhiều hơn. Phía sau những giọt nước mắt ấy hẳn là nỗi đau tột cùng của người mẹ tuổi gần đất xa trời bị bỏ rơi.Hiện tại, cụ đi lại cũng rất khó khăn cộng thêm bệnh cao huyết áp, sức khoẻ yếu dần theo năm tháng.Khi được hỏi về ước mơ tuổi già của mình, cụ nói, “tôi chỉ cần đủ gạo ăn qua ngày là mừng lắm rồi”. Cụ không dám ước gì thêm cũng chẳng một lời than trời.

Chứng kiến cuộc sống tạm bợ trong túp lều tàn hứng mưa gió, các thành viên của nhóm từ thiện quyết định sẽ xây nhà cho cụ bằng tre, gỗ kiên cố hơn.Cả cuộc đời cụ đã vất vả mưu sinh giờ đây cũng chẳng có nổi căn nhà lành lặn. Và điều ấy đã trở thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm của cộng đồng. Nhóm cũng dự kiến sẽ hỗ trợ thêm cuộc sống của cụ những ngày tiếp theo một phần dựa vào sự giúp đỡ của những mạnh thường quân.



Mới đây trên trang facebook cá nhân cũng như xác nhận của anh Nguyễn Sang và bạn Đoan Tín Tường, nhóm từ thiện đã phối hợp với lãnh đạo xã Phong Nẫm cùng chú sáu Quân (người cho đất cất nhà) xúc tiến việc xây nhà cho cụ. Nhà khởi công xây dựng vào ngày 8/10 và dự kiến sau khoảng 1 tuần sẽ hoàn tất.Được biết, số tiền xây nhà của cụ là nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước sau khi câu chuyện của cụ Lệ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.Đừng ngần ngại giúp đỡ người khác, bởi đó chính là hành động mang đến niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống của chính bạn đó. Hãy cùng nhau chung tay, biến ước mơ quá đỗi bình thường của cụ Lệ trở thành hiện thực nhé.

Theo Baodatviet.vn