Mắc kẹt ...



Nếu bạn cứ khư khư giữ cái ý nghĩ rằng mình là người đen đủi nhất thế gian vì hay gặp chuyện xui xẻo thì cứ tự an ui rằng vẫn có những người "nhọ" thế này cơ mà.




1. Lần sau thì xin chừa, không dám bỏ ngoài tai lời mẹ dặn mà vượt rào đi chơi kiểu này nữa.


2. Thực sự là em chỉ muốn xem cái này nó cấu tạo như thế nào thôi mà, tha cho em đi.



3. Có cái gì ở ngoài mà chị phải ngó ra xem để thành ra nông nỗi này.



4. "Bố mẹ ở ngoài vui vẻ, con ở trong này nhiều kẹo ăn ngon lắm". Chuyện là không biết làm cách nào mà thằng bé lại chụt tọt được vào chiếc máy gắp kẹo.



5. Thôi xong, thế này thì chỉ có cách đợi ai đến cứu thôi.



6. Chắc anh ấy đánh rơi nhẫn kim cương vào thùng rác nên mới hy sinh thân mình thế này.



7. Lại cái tội vượt rào nên giờ trèo qua không được, xuống cũng không xong...



8. Em chỉ biết gào thét trong bóng tối.



9. Có cái gì ở trong đấy mà căng thế?



10. Mẹ ơi, cứu con với, sao cái bệ xí lại đáng ghét thế này.



11. Và thế là phải hy sinh chiếc ghế đu.



12. Chắc cô ấy làm rơi thứ gì xuống cống.




13. Chỉ vì quá đoàn kết và tập trung sao?




14. Không đỡ người ta dậy còn cười mới khổ tôi chứ.




15. Các cô nàng "chân cẳng gà" là phải cẩn thận với mấy cái cống như thế này. Ai bảo chân thon dài mới tốt.




16. Khi vận xui không tha bất kỳ ai.

(Nguồn: Tổng hợp)


Theo Minh Hân / Trí Thức Trẻ