Người Việt Phần Lan biểu tình cho nhân quyền Việt Nam






Người Việt Phần Lan biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Helsinki nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2016 để lên tiếng đòi hỏi Nhân quyền cho Việt Nam.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...quyen-viet-nam

Mỗi năm, đến ngày Quốc tế Nhân quyền là khắp nơi trên thế giới, mọi sắc dân đều cất lên tiếng nói đòi Nhân quyền cho đồng hương của họ còn sống dưới chế độ độc tài.

Phần Lan, một quốc gia có rất ít người Việt sinh sống, lần đầu tiên sau hơn 10 năm im ắng, cũng đã đồng hành cùng các người Việt tự do trên thế giới đến trước tòa Đại sứ Việt Nam tại thủ đô Helsinki để lên tiếng đòi hỏi Nhân Quyền cho Việt Nam.

Hợp sức cho Nhân quyền Việt Nam

“Cùng với hàng triệu người Việt ở khắp các quốc gia sinh sống trên thế giới, nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi , những người Việt yêu chuộng tự do, Dân chủ và Nhân quyền tại Phần Lan xin long trọng khẳng định rằng Việt Nam không có Nhân quyền và mạnh mẽ tố cáo những tội ác chống lại Nhân quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi thành tâm kêu gọi chính phủ Phần Lan và các Đại sứ quán đang hiện diện tại Phần Lan hãy cùng chúng tôi hợp sức tranh đấu và đòi hỏi quyền Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam. Cũng như tạo áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi những bổn phận đối với quyền làm người của dân chúng mà chính họ đã cam kết thức thi. Xin trân trọng kính chào”.

Đó là trích đoạn trong bài diễn văn khai mạc cuộc biểu tình do Nhóm Người Việt Tự Do tại Phần Lan tổ chức. Bài diễn văn và cũng là lá thư gửi đến chính phủ Phần Lan trong ngày Quốc tế Nhân quyền năm 2016.

Sáng ngày 10/12, Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, lúc 12 giờ trưa, mặc dù trời lạnh dưới 0 độ C, nhưng cũng khoảng hơn một chục người Việt đã có mặt trước Đại sứ quốc Việt Nam tại Phần Lan với cờ Việt Nam Cộng hòa và các biểu ngữ đòi Nhân quyền cho Việt Nam cũng như hình của các Tù Nhân Lương Tâm.

Có mặt trong đoàn biểu tình, ông Gia Sử, một cựu cán bộ xây dựng nông thôn cho biết lý do ông tham gia cuộc biểu tình này:

“Chúng tôi là một nhóm người Việt tự do ở Phần lan. Hiện tại chúng tôi đang biểu tình trước sự quán Việt cộng. Mục đích biểu tình của chúng tôi là yêu cầu Việt cộng tôn trọng Nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo và trả tự do cho những tù nhân lương tâm ở Việt Nam”

Trên chiếc xe lăn, ông Phạm văn Luyện một cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa nói lên sự quyết tâm vượt hàng trăm cây số để tham gia biểu tình:

“Việt Nam đàn áp người dân Việt nam quá, tôi cũng bức xúc. Tôi là thương phế binh, tôi ngồi xe lăn mà tôi cũng đi, cũng cố gắng đi, phải đi để nâng cao tinh thần chứ…”

Mới từ Việt Nam sang định cư tại Phần Lan chỉ mới 2 năm, lần đâu tiên tham gia một cuộc biểu tình ở xứ tự do, cô Trần Thái Hà phấn khích cho biết :

“Nhân ngày Quốc tế Nhân quyền , em cũng như hàng triệu người Việt ở khắp các quốc gia trên thế giới muốn lên tiếng nói để yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng Nhân quyền tại Việt Nam vì họ đã vi phạm Nhân quyền rất trầm trọng”.

Tự do, Dân chủ, không giam cầm


Phần Lan, một quốc gia nằm trên vùng Bắc Âu quanh năm lạnh lẽo, mặc dù được coi là 1 trong 10 quốc gia có đời sống hạnh phúc nhất thế giới, nhưng không mấy người Việt thích chọn quốc gia có 8 tháng mùa Đông trong năm này làm nơi định cư.




Người biểu tình kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tôn giáo. Tường An/RFA Với khoảng 12.000 người Việt sinh sống tại đây, trong đó chỉ khoảng 6.500 là người Việt tị nạn Cộng sản, phần còn lại là du sinh và xuất khẩu lao động. Người Việt tại đây sống rất rãi rác, do đó, sinh hoạt cộng đồng Việt Nam hầu như thiếu vắng.
Theo trưởng ban tổ chức Tiny Ngo, cuộc biểu tình này đã làm sống lại hào khí đấu tranh của người Việt tị nạn Cộng sản, ông phát biểu :

“Đã hơn 10 năm nay, người Việt Phần Lan luôn mang trong mình quốc kỳ vàng, biểu tượng của Tự do và Dân chủ mà không có dịp tung bay. Hôm nay các anh em trong nhóm phải lấy lại hào khí oai hùng cờ vàng trên xứ người nhân ngày Quốc tế Nhân quyền”.

Trong không khí giá lạnh của mùa đông Bắc Âu, hơn 10 người Việt từ 18 đến 70 tuổi đã cùng nhau hát lên những bài ca đấu tranh : “Việt Nam tôi đâu, Trả lại cho dân…” và thay nhau hô lên những khẩu hiệu “Trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức, Trả tự do cho Mẹ Nấm, yêu cầu Việt Nam tôn trọng Nhân quyền”…v.v…

Ngồi trong chiếc xe lăn, người cựu chiến sĩ Bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm văn Luyện nói lên sự vui mừng: “Tôi rất vui mừng và sung sướng”.

Phấn khởi, là cảm giác của người cựu cán bộ xây dựng nông thôn Gia Sử: “Phấn khởi… Tôi biểu tình ở trước tòa đại sứ Việt cộng, không có một tên Việt cộng nào ló ra cả. Chỉ có chúng tôi và xe cảnh sát bảo vệ chúng tôi mà thôi. Trong tinh thần mọi người đều hăng say, hứng khởi và muốn tranh đấu cho Việt Nam có Tự do, có Nhân quyền”.

Cộng lại cả hai cảm xúc trên: vui mừng và phấn khởi khi được cất cao tiếng nói đòi Nhân quyền mà không bị bắt, bị cùm, là cảm giác của cô Trần Thái Hà: “Em rất là vui, rất là phấn khởi. Người Việt ở đây đã đoàn kết lại để nói lên tiếng nói của mình cho những người dân ở trong quốc nội”.

Nói cho những người không được nói


Thực vậy, đã từng nếm cảm giác ngột ngạt, không khí đàn áp trong các cuộc biểu tình ở Việt Nam, cô Trần Thái Hà cảm thấy một trời khác biệt khi đứng hô to khẩu hiệu trước tòa đại sứ Việt Nam tại Phần Lan, an toàn dưới sự bảo vệ của cảnh sát:

“Em mới qua Phần Lan, nhưng em cũng thấy cuộc sống của người dân ở nước Phần lan tự do này rất là tốt so với Việt Nam. Việt Nam chỉ là một nước độc tài toàn trị, ở Việt Nam mọi thứ đều bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kiểm sóat rất là nhiều. Em thấy Phần Lan này Nhân quyền của họ rất là cao”.

Hàn thử biểu thủ đô Helsinki sáng nay -7 độ C. Tại sao không ở nhà trước lò sưởi ấm áp để chuẩn bị cho những ngày giáng sinh sắp tới mà có người phải lặn lội gần 500 cây số giữa trời lạnh căm căm đến đây để làm gì? ông Gia Sử chia sẻ:

“Người Việt ở đây đều được sống thoải mái, đủ ăn đủ mặc, có tự do, dân chủ . Nhưng, chúng tôi suy nghĩ về đất nước Việt Nam, vì Việt cộng nó đàn áp nhân dân, dân oan bị cướp đất, nhốt tù.

Vì thế mà chúng tôi nghĩ tới quê hương, tới tình tự dân tộc cho nên chúng tôi biểu tình để đòi Việt cộng phải trả tự do cho những dân oan bị cướp đất và bị tù tội”.

Đứng dưới bầu trời trong xanh cùng với những cơn gió lạnh hơn 2 giờ đồng hồ để kêu gào cho Nhân quyền tại Việt Nam. Liệu những tiếng kêu này có được lắng nghe? Người cựu chiến binh trên 70 tuổi mạnh dạn đáp:

“Chúng tôi nghĩ rằng Việt cộng không lắng nghe bởi vì người Việt ở trong Việt Nam đã tranh đấu nhiều rồi và người Việt ở trên khắp thế giới đã tranh đấu nhiều rồi nhưng Việt cộng cứ vẫn cướp đất, cứ vẫn bắt giữ những người tù lương tâm.

Không bao giờ nó nghe lời những người biểu tình, không bao giờ nó nghe những lời người ta yêu cầu họ cãi sửa. Những mà việc chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn phải làm như bao nhiêu người Việt trên thế giới đã từng biểu tình đả đảo Việt cộng”.

Lần đầu tiên nếm cảm giác tự do được lên tiếng mà không bị đàn áp. Một trong những người trẻ tuổi nhất của cuộc biểu tình, cô Trần Thái Hà muốn chia sẻ cùng người Việt khắp nơi nỗi niềm ấy:

“Em nghĩ là trong nước nhiều người cũng không ý thức được cái Nhân quyền của mình, không được biết đến cái Nhân quyền của mình. Qua cuộc biểu tình này, em mong là những người Việt ở hải ngoại ở khắp các quốc gia trên thế giới hãy cùng đứng lên đấu tranh để đòi lại Nhân quyền cho Việt Nam”.

Cuộc biểu tình tuy ít người, nhưng với những người trong cuộc, hơn 2 giờ đồng hồ chịu đựng cái lạnh để góp phần nói lên tiếng nói cho quê hương, cho dân tộc là một niềm hãnh diện. Ông Tiny Ngo nói lên cảm tưởng của mình khi cuộc biểu tình kết thúc lúc 2 giờ cùng ngày:

“Cuộc biểu tình hôm nay khí thế rất là hào hùng. Khí thế của các chú, các bác, các anh chị tham gia ở đầy đều rất là hào hứng và rất là sôi nổi với những khẩu hiệu vang cao. Mọi người cũng rất là hài lòng về cuộc biểu tình hôm nay. Thay mặt Nhóm Người Việt Tự do tại Phần Lan, xin chân thành cám ơn Đài Á Châu Tự Do đã quan tâm đến sinh hoạt ngày Quốc tế Nhân quyền tại Phần Lan”.


Tường An, thông tín viên RFA tại Châu Âu
2016-12-10