Đông Âu xinh đẹp qua những bức ảnh màu hiếm hoi của 100 năm về trước



Người Đông Âu khoảng 100 năm trước đây không chụp ảnh màu, nhưng họ đã có màu sắc và rất sáng tạo. Họ đã làm rất tốt, nếu không chúng ta sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Latvia trước khi phát xít độc tài đến chiếm đóng và phá tan miền đất xinh đẹp này.


Chào mừng bạn đến với thị trấn Liepaja, Latvia. Với số dân lên đến 80.000 người và gần bờ biển Baltic. Những hình ảnh (giống như những bức tranh) có từ đầu thế kỷ XX.Hàng xóm của Latvia, Estonia và Lithuania không phải là 1 đất nước, nhưng nó thuộc bộ phận của Nga. Ngôn ngữ chính sử dụng là Nga và Đức.




Bản ghi chép cho biết đây là Ba Lan, nhưng nhà thờ vẫn thuộc Liepaja.



Đây là một trong những nhà thờ lớn nhất châu Âu.



[COLOR=#000000]Tòa thị chính…


[/COLOR

]Lá cờ Hoàng gia Đức đang bay…[COLOR=#000000]Latvia thuộc thẩm quyền của Sa hoàng Nga, nhưng có rất nhiều nhà đầu tư và doanh nhân Đức sống tại đế quốc này. Khoảng cuối Thế chiến II, người Đức Đông Âu đã bị giết hoặc buộc phải rời khỏi đây.



Liepaja từng bị chiếm đóng bởi Đức trong chiến tranh Thế giới thứ I.





Lá cờ của nước Nga, giống với lá cờ hiện tại.



Sự tương phản về cai trị…




Cây cầu được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Eiffel, đã bị hư hỏng do chiến tranh.



Văn bản viết: “Ảnh từ Mặt trận phía Đông Thế chiến I. Cây cầu bị phá hủy bởi người Nga tại Liepaja. “

Ngày nay, cây cầu được xây dựng lại, nhưng gần đây, bị hư hỏng một lần nữa do lái tàu say rượu.



Liepaja là một vùng đất khá hội nhập. Ngoài tàu đến Đức và Nga, nó còn có tàu đến New York.



Châu Âu có rất nhiều thành phố nhỏ xinh đẹp và quyến rũ.

Theo ntd.tv