Sự thật về vùng biển chứa 200 bộ xương người chết xếp thành vòng tròn



Bức ảnh chụp vùng biển chứa hơn 200 bộ xương người chết nằm lạnh lẽo dưới đáy khiến người xem không khỏi "sởn gai ốc".
Mới đây, hình ảnh chụp lại khu vực ngoài khơi Bắc Phi, trên hòn đảo Lanzarote, thuộc quần đảo Canary với hơn 200 bộ xương người chết nằm lạnh lẽo dưới đáy biển, được xếp lại thành vòng tròn đã khiến người xem không khỏi “rùng mình”.


Tuy nhiên, trang Seeker cho hay, bức ảnh thực chất là một tác phẩm nghệ thuật, với thông điệp cảnh báo về biến đổi khí hậu toàn cầu và Trái Đất ngày một nóng lên. Nó nằm trong bộ sưu tập có tên Human Gyre, là tác phẩm mới nhất và cuối cùng được thực hiện tại khu vườn nghệ thuật tượng dưới nước Museo Atlántico.
Museo Atlántico chính thức mở cửa cho khách tham quan và chiêm ngưỡng vào năm ngoái. Khu vườn nghệ thuật tượng này là nơi trưng bày các tác phẩm của của nghệ sĩ người Anh Jason deCaires Taylor, đồng thời cũng là bảo tàng nghệ thuật dưới nước duy nhất của châu Âu. Bảo tàng nằm ở độ sâu khoảng 15 m, trong một khu vực được bảo vệ dưới biển của hòn đảo Lanzarote, quần đảo Canary.




Bảo tàng Museo Atlántico cũng lưu giữ những bức tượng người trông như đang đi lại ở dưới nước, với thông điệp chủ đạo hướng tới việc bảo tồn hệ sinh thái của sinh vật biển. Là sản phẩm nghệ thuật cuối cùng của Jason deCaires Taylor, Human Gyre đánh dấu sự nỗ lực của hơn 300 cá nhân khi hoàn thiện những tác phẩm từ xi-măng trung tính, có thể tồn tại tới hàng trăm năm.
Một số ý kiến cho rằng những bức tượng sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của các sinh vật biển tại Lanzarote. Tuy nhiên, theo Seeker, các tác phẩm nghệ thuật này đã trở thành ngôi nhà mới cho nhiều giống loài, kể từ khi con người liên tục phá hủy những rạn san hô.


“Các tác phẩm nghệ thuật này nhắc nhở chúng ta rằng môi trường biển là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự tiến hóa của nhân loại, rằng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi, chuyển động và ý chí của đại dương. Con người hoàn toàn trần trụi trước sức mạnh của thiên nhiên. Biển là nguồn cung cấp oxy cho chúng ta thở, dinh dưỡng cho chúng ta sống, điều hòa khí hậu. Phá hủy biển, chúng ta phá hủy cả thế giới" – một chuyên gia trong bảo tàng chia sẻ.

Theo Thethaovanhoa.vn

Ảnh: Seeker