Ngắm nhìn hồ băng đẹp như cổ tích ở miền nam nước Nga




Sở hữu vẻ cuốn hút đặc biệt, hồ Baikal xứng đáng được coi là thiên đường dưới hạ giới.
Mùa thu trôi qua, mùa đông lại dần len lỏi vào cuộc sống con người với những cơn gió lạnh buốt cùng bầu không khí ảm đạm tột cùng. Nhất là ở những nước có khí hậu lạnh lẽo đặc trưng như Nga, nơi tuyết rơi kín đặc và hồ nước thì đóng băng cứng ngắc. Thế nhưng, dưới ống kính của những người làm nghệ thuật như nữ nhiếp ảnh gia Kristina Makeeva tới từ thủ đô Moscow, Nga, cảnh vật nơi đây lại trở nên ảo diệu vô cùng. Trong một vài khoảnh khắc, có lẽ bạn sẽ nghĩ mình đang lạc vào thế giới cổ tích đấy.


Được biết, địa điểm mà Kristina chụp chính là hồ Baikal, nằm ở phía nam Siberia, Nga.


Với độ sâu hơn 1,5m, Baikal chính là hồ nước ngọt sâu nhất và trong nhất trên thế giới.


Tính tới nay, người ta vẫn chưa xác định được độ tuổi chính xác của hồ Baikal. Nhiều giả thiết cho rằng nó đã được 25 - 30 triệu năm tuổi.


Bên cạnh đó, sự xuất hiện của vòng tròn trên bề mặt khi nước đóng băng cũng là yếu tố khiến hồ nước này trở nên đặc biệt.


Một số người cho rằng đó là vết tích của người ngoài hành tinh nhưng các nhà khoa học đã bác bỏ luận điểm này.


Đó thực ra là một hiện tượng khí thải thông thường, có tên là methane.


Sở hữu vẻ đẹp trời phú, hồ Baikal luôn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách, đặc biệt là trong khoảng thời gian này.


Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý và cẩn thận bởi lớp băng ở đây có thể vỡ bất cứ lúc nào.


Nếu muốn lên kế hoạch tới thăm hồ Baikal, bạn nên chuẩn bị từ ngay bây giờ bởi tới tháng 5, lớp băng sẽ tan hoàn toàn.



Theo Trí Thức Trẻ