Sự hoang tàn của những thiên đường tình yêu một thời



Từng được coi là thiên đường tình yêu cho các cặp đôi ở thế kỷ trước. Penn Hills, hay Buck Hill Inn (Mỹ) khi bị đóng cửa đều trở nên hoang phế giống như cảnh trong phim kinh dị.



Khu nghỉ mát Penn Hills, nằm ở phía đông bắc bang Pennsylvania, Mỹ, từng được coi là “thiên đường trăng mật” của các cặp tình nhân thời kỳ 1960-1970.




Penn Hills đã được ca ngợi là “Thiên đường trăng mật vùng Pocono Pleasure”, nơi mang lại sự hấp dẫn khiến các cặp đôi khó chối từ.
Tuy nhiên, lượng khách giảm dần do có nhiều lựa chọn hơn, Penn Hills đã bị đóng cửa vào năm 2009.



Khu nghỉ mát này được thành lập năm 1944, ban đầu chỉ như một quán rượu. Nhưng khi số lượng khách đông, nơi này được mở rộng với 100 phòng sang trọng.



Tất cả nội thất được bài trí theo chủ đề tình yêu, với màu đỏ hồng và nhiều đồ vật hình trái tim.



Hồ bơi hình chuông, nơi trước kia được coi như trung tâm, điểm nhấn đặc biệt trong tiệc cưới với những màn phun nước đẹp mắt, giờ đây rác nổi, rong rêu phủ vàng mặt nước.



Những hình ảnh hoang phế về khu nghỉ dưỡng dành cho các cặp đôi này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Sepp Lawless.



Nơi lãng mạn khi xưa, giờ đây cây cỏ dại mọc hoang, phủ kín mọi lối đi.[



Cũng nằm trong dãy núi Pocono, Buck Hill Inn từng là ngôi sao sáng của khu vực, là lựa chọn hấp dẫn cho các cặp đôi đi nghỉ dưỡng.




Buck Hill Inn được xây dựng từ những năm 1900, nhưng đóng cửa vào năm 1990 sau khi lượng khách giảm.



Khu nghỉ dưỡng này có 400 phòng sang trọng, nằm nép mình giữa cảnh quan núi rừng xanh tốt và yên bình.



Du khách đến đây, ngoài việc đi dạo ngắm cảnh trong một khu vực rộng lớn, còn có thể xem biểu diễn nghệ thuật ở một sân khấu nhỏ, chơi golf ở sân 27 lỗ, đi bơi, chơi tennis và cưỡi ngựa.



Vào thời kỳ hoàng kim, Buck Hill Inn được rất nhiều du khách nước Mỹ đến thăm, bởi sức hấp dẫn của sự sang trọng ở một trong những khách sạn lâu đời nhất đất nước.




Nơi này từng được đón Eleanor Roosevelt - phu nhân Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt - vào năm 1935, nhà kinh tế, chính trị gia Rexford Tugwell, ngôi sao bóng đá Stuart Taylor.



Giờ đây, nó bị bỏ hoang, được sử dụng làm bối cảnh cho những phim kinh dị. Thậm chí, nhiều người cho rằng đây là nơi ẩn náu của một số tên tội phạm khét tiếng.


Một khu nghỉ dưỡng cho các cặp đôi khác, Summit Resort ở Tannersville, bang Pennsylvania giờ đây cũng bị bỏ hoang, giống như một đống đổ nát sau khi bị đóng cửa vào năm 2002.




Tuy đã bỏ hoang, những đồ vật trong khách sạn dễ khiến người nhìn liên tưởng lại được khung cảnh xa hoa, sang trọng khi xưa.



Summit Resort được xây dựng năm 1967. Giống như nhiều khách sạn tình yêu khác, nơi này cũng được bài trí nội thất hình trái tim hoặc hình tròn.



Trong tương lai, Summit sẽ được phá hủy, xây dựng thành một khu nghỉ mát mới, to đẹp và sang trọng hơn với một trung tâm thương mại, và rạp chiếu phim 14 màn hình.
Minh Hải
Theo Daily Mail