Ngâm mình dưới sông, cầu nguyện trong lễ hội ở Nepal



Những người dân theo đạo Hindu của Nepal ăn mừng Swasthani Bratakatha - lễ hội bắt đầu vào ngày trăng tròn đầu tiên của tháng Poush và kết thúc vào ngày trăng tròn tiếp theo.



Những người theo đạo Hindu ở Nepal mừng lễ Swasthani Bratakatha bằng cách xuống tắm ở sông Hanumante. Trong lễ hội, hầu hết gia đình đều tụ họp mỗi đêm để kể lại một chương trong Swasthani Brata Katha, những câu chuyện về thần và các vị thần của đạo Hindu, trong đó có nữ thần Swasthani và thần Shiva. Truyện có 31 chương ứng với các ngày của lễ hội.


IMG]http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/ngtmns/2017_02_13/2.jpg[/IMG]

Người dân ngâm mình dưới sông và cầu nguyện. Nhịn ăn cũng là một cách để họ cầu mong gia đình được an lành, thịnh vượng. Vào ngày cuối của lễ hội, nhiều loại thức ăn được dọn ra khi trời tối, và các tín đồ ca ngợi thần Shiva suốt đêm.



Một tín đồ xuống tắm ở sông Saali.


Người đàn ông ngâm mình dưới sông Hanumante và thổi tù và.




Các tín đồ tỏ lòng sùng kính bằng cách xuống tắm ở sông.



Các tín đồ đứng trên bờ sông Bagmati.



Người dân thực hiện lễ tắm gội tại đền Pashupatinath ở sông Bagmati thiêng liêng.



Những người dân theo đạo Hindu về nhà sau khi tắm ở sông Bagmati.



Bàn chân của một tín đồ được quấn vải trắng.



Một thầy tu đọc các đoạn trong cuốn sách Swasthani Brata Katha thần thánh trên bờ dòng sông Saali.



Một tín đồ cầm đồ cúng trong lúc thực hiện nghi lễ.



Sau khi tắm, các tín đồ cầu nguyện bằng cách lăn trên mặt đất.



Trẻ em cũng tham gia nghi thức này.



Một tín đồ phơi khô vải sau khi tắm trên sông.

Hoàng Linh
Theo Ibtimes