Người mẫu để ngực trần ở London Fashion Week



Bộ sưu tập gần như toàn màu đen của Gareth Pugh vừa độc đáo, lại mang đến cho người xem cảm giác bí ẩn.



Gareth Pugh vốn nổi tiếng với phong cách thiết kế siêu thực, độc đáo. Với London Fashion Week thu đông 2017, anh mang đến bộ sưu tập được bao phủ bởi một màu đen. Ở đó, dàn mẫu cũng được trang điểm rất dị với đôi mắt gấu trúc.



Trên sàn diễn, Gareth Pugh giới thiệu một số mẫu thiết kế xuyên thấu và người mẫu hoàn toàn không mặc nội y.

IMG]http://znews-photo.d.za.zdn.vn/w1024/Uploaded/OpluOAA/2017_02_19/1020_2_1.jpg[/IMG]

Ở một set trang phục khác, người mẫu của Gareth Pugh như đang khoác trên người một chiếc lồng gò bó.



Không chỉ độc đáo về kiểu dáng, nhà thiết kế sinh năm 1981 còn sử dụng chất liệu được ví như chiếc túi nylon đựng rác.



Phong cách chủ đạo của Gareth Pugh từ trước đến nay là tạo dựng nên hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực.



Cũng đi theo xu hướng đang được các nhà mốt lăng xê nhiều nhất - mốt áo phao cồng kềnh - nhưng sáng tạo của Pugh vẫn có nét riêng, khó nhầm lẫn.



Tông màu đen bí ẩn xuyên suốt từ đầu đến cuối bộ sưu tập.



Bên cạnh đó, nhà thiết kế người Anh còn nhấn vào trang phục lông thú với nhiều mẫu đa dạng.



Đây cũng là chất liệu được các nhà thiết kế ứng dụng nhiều trên sàn diễn New York Fashion Week thu đông vừa qua.



Một sự kết hợp ấn tượng giữa chất liệu da và lông, tạo nên chiếc áo ấm áp cho những ngày lạnh.



Ba Lan
Ảnh: Vogue