Cụ ông 105 tuổi vẫn theo đuổi học vị tiến sĩ


Cụ ông người Trung Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ khi quyết định theo học tiến sĩ dù đã ở tuổi 105.


Theo tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc, cụ ông Zhao Sinh sinh ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào năm 1912. Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, đây sẽ là khoảng thời gian người ta bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu bình yên cùng con cái nhưng trường hợp của cụ Zhao Sinh thì khác.

Cụ Zhao chuyển đến Đài Loan năm 39 tuổi và làm việc tại Đại học Sư phạm Cao Hùng. Gần 30 năm sau khi nghỉ hưu cụ vẫn miệt mài học tập như những thanh niên trẻ khác. Cụ Zhao quyết định theo học tại Đại học Mở Quốc gia ở Đài Loan năm 1999.


Cụ ông chụp ảnh với bạn cùng lớp.


Hàng ngày cụ đi tới trường bằng xe đạp, không bao giờ bỏ một buổi học nào. Buổi tối cụ học bài rất muộn, và chỉ mất 4 năm cụ đã hoàn thành 128 chứng chỉ được yêu cầu để tốt nghiệp bằng Cử nhân ở tuổi 91.

7 năm sau, cụ Zhao quyết định tiếp tục học lên cao hơn. Cụ thi đỗ kỳ thi tuyển sinh của Đại học Nam Hoa ở Đài Loan và lấy bằng Thạc sỹ Triết học 2 năm sau đó. Hiện tại cụ Zhao đang học ở Đại học Quốc gia Thanh Hoa ở Đài Loan để lấy bằng Tiến sỹ.

Ngoài ra cụ Zhao cũng là một trong những bậc thầy về thư pháp, cụ học thư pháp từ năm 14 tuồi, và hiện giờ cụ vẫn viết thư pháp kiểm tiến để tặng cho những người khó khăn. Cụ cho rằng không bao giờ quá muộn để học.

Theo netnews.vn