Cậu bé nhặt ve chai 4 tuổi và hành động khiến nhiều người xúc động



Khi thấy cô giáo bỏ dép không đúng vị trí các bạn sắp dép, bé lại gần cầm đôi dép cô giáo để cạnh hàng dép của các bạn rồi đứng nhìn…



Cậu bé đi lại cầm đôi dép cô giáo để cạnh các đôi dép của các bạn. (Ảnh: facebook Nghia Pham)

Ngày 2/3, Facebooker Nghia Pham chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện về cậu bé nhặt ve chai anh vô tình gặp tại bưu điện Sài Gòn:

“Cậu bé tầm 4 tuổi theo mẹ lượm ve chai ngay bưu điện thành phố. Bé đứng nhìn các bé mầm non được trường đưa đi thăm các địa điểm nổi tiếng tại Sài Gòn. Khi thấy cô giáo bỏ dép không đúng vị trí các bạn sắp dép, bé lại gần cầm đôi dép cô giáo để cạnh hàng dép của các bạn rồi đứng nhìn.

Bé không được đến trường nhưng ý thức thì dường như xuất phát từ những hành động bé quan sát hằng ngày.

Liên tưởng đến nhiều phụ huynh vẫn chở con ngang nhiên đi trên lề với cái cớ sợ trễ giờ đi học của con thì hãy nên xem lại. Bé sẽ học và ghi nhận những điều cha mẹ vẫn thường làm mỗi ngày”.


Đứa trẻ tầm 4 tuổi theo mẹ đi nhặt ve chai kiếm tiền mưu sinh. (Ảnh: facebook Nghia Pham)

Câu chuyện sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, hầu hết đều nhận định hành động của cậu bé rất đáng khen và khiến người lớn phải suy ngẫm.

“Tôi suýt khóc khi nhìn thấy những hình ảnh này. Tự bản thân nó đã là một câu chuyện quá xúc động và khiến những bậc làm cha làm mẹ phải suy nghĩ mà không cần thêm bất kỳ ngôn từ nào để tô vẽ”, Đinh Khánh Trinh bình luận.



Cậu bé phát hiện thấy giày cô giáo để không thành hàng với các bạn nhỏ. (Ảnh: facebook Nghia Pham)

Tài khoản Nguyễn Văn Tiến Hùng chia sẻ:

“Câu chuyện bằng hình ảnh đẹp nhất của sáng hôm nay đến từ bạn Nghĩa. Một đứa trẻ theo mẹ đi lượm ve chai rồi tình cờ dừng lại cạnh một lớp mẫu giáo đang sinh hoạt trên lề đường. Những đứa trẻ mặc đồng phục đẹp, được chăm chút chu đáo bởi những cô giáo trong giờ học của mình. Thằng bé mang đôi dép rộng thùng thình đứng rồi ngồi, ngẩn ngơ nhìn những thiên thần bằng tuổi nó đang hưởng niềm hạnh phúc đẹp đẽ. Rồi không hiểu thế nào, nó đi đến và nhặt lấy đôi giày đỏ đang để riêng của cô giáo đến xếp chung với khu vực để giày dép của cả nhóm trẻ bên lề đường.

Những bức hình không rõ mặt của một đứa trẻ tuổi mẫu giáo mà làm xao lòng người xem. Thằng bé lượm ve chai, đội mũ, mặc cái áo xám nhàu nát, tất cả đều thùng thình, chắc ai đó đã cho nó và chắc nó cũng chẳng quan tâm vì khi bước ra lề đường sớm thế này nó đã gánh một số phận rộng quá khổ so với cái tuổi ngây thơ của mình. Nhưng trong phút giây cái hành động đứng dậy, cầm dép cô giáo xếp gọn vào nơi để dép, tôi thấy có một thiên thần đang nghịch ngợm nấp trong bộ đồ quá khổ, nát nhàu của số phận. Thiên thần vẫn còn trong veo”.


Bé không được đi học như các bạn đồng trang lứa. (Ảnh: facebook Nghia Pham)

Đưa trẻ ấy do hoàn cảnh khó khăn không được đi đến trường, không được thoải mái nô đùa như bao bạn bè đồng trang lứa mà phải ngày ngày theo mẹ đi mọi ngả đường, con phố Sài Gòn nhặt ve chai kiếm tiền mưu sinh.

Không đến trường nhưng dường như ý thức của bé đã tự thu nạp qua những hành động, hình ảnh mà em quan sát được trong cuộc sống thường nhật.

Hành động tưởng chừng như rất nhỏ ấy lại khiến nhiều người lớn lưu tâm và cảm thấy xấu hổ. Bởi trong số họ có không ít người vì chút tiện ích cá nhân mà sẵn sàng có những thành động thiếu ý thức: Đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không xếp hàng ở nơi cộng cộng…

Một đứa trẻ 4 tuổi đã sớm hình ảnh ý thức về sự trật tự, ngăn nắp vậy thì chẳng nhẽ người lớn chúng ta lại không bằng và tự biến mình thành gương xấu trong mắt các em?

Theo ngoisao.net