Gặp cặp bố mẹ 80 tuổi già nhất thế giới và cậu con trai gần đầy năm



Bà mẹ 72 tuổi ở Ấn Độ thừa nhận sức khỏe của mình đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ sau khi sinh.



Daljinder Kaur, 73 tuổi, chụp ảnh cùng với cậu con trai Arman Singh, tại thành phố Amritsar, Punjab, Ấn Độ.
Bà Daljinder Kaur, 73 tuổi, đến từ Amritsar ở Punjab, miền Bắc Ấn Độ đã sinh con đầu lòng vào ngày 19/4 năm ngoái. Kể từ sau khi sinh, bà bị các chứng huyết áp cao và xương khớp suy yếu.


Con trai Armaan của bà bây giờ hiện đã biết bò. Bà Kaur đã ngừng cho con bú ngay từ lúc 3 tháng tuổi.

Bà nói: “Huyết áp của tôi đã tăng cao và tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi đã đi đến gặp một vài bác sĩ, nhưng họ chỉ cho tôi thuốc và thực đơn ăn uống.

“Tôi lo lắng cho Armaan. Tôi cần lo cho sức khỏe của mình, nhưng tôi cũng rất lo lắng cho Armaan”.


Ông Mohinder Singh Gill, 80 tuổi, chụp ảnh cùng vợ là Daljinder Kaur, 73 tuổi, và cậu con trai Arman Singh.

Daljinder sinh đứa con đầu lòng của mình sau 46 năm kết hôn.

Chồng của bà Mohinder Singh Gill, 80 tuổi đã đồng ý điều trị IVF sau vài lần thất bại khi cố gắng có con.

Bác sĩ Anurag Bishnoi, 43 tuổi, người điều hành trung tâm Sinh đẻ Quốc gia ở Hisar, Ấn Độ đã quyết định giúp 2 vợ chồng trở thành một gia đình.

“Thằng bé vẫn thiếu cân”, bà nói. “Nó quá nhỏ và thậm chí tã lót dành cho độ tuổi của nó cũng không vừa.

Thằng bé có thể nhỏ vì tôi không cho nó ăn. Tôi ngừng cho nó bú sữa khi mới 3 tháng tuổi vì sữa của tôi không phát triển.



Chúng tôi đã hỏi các bác sĩ có loại thuốc nào giúp thằng bé tăng cân không, nhưng ông ấy trả lời rằng hãy để nó tăng cân tự nhiên”.

Daljinder nhận thấy ở độ tuổi này đã khiến việc làm mẹ của bà trở nên khó khăn.

Bà nói thêm: “Tôi cảm thấy mau kiệt sức, và tôi chỉ có thể nghỉ ngơi khi thằng bé ngủ”.

“Chồng tôi và tôi bị bệnh thường xuyên do tuổi tác nhưng đồng thời cần luôn để ý đến con trai mình.

“Tôi làm rất nhiều việc, và bố nó sẽ phụ giúp bất cứ khi nào có thể.

“Vì vậy, chúng tôi đã có trách nhiệm nuôi dạy con mình bằng bất của các nào chúng tôi có thể.

“Chúng tôi có trách nhiệm nuôi dạy thằng bé”.

Bà Daljindeer chưa bao giờ cảm thấy hối hận. “Không cần biết tôi đang ở đâu”, bà nói “thằng bé sẽ bò đến chỗ tôi. Tôi yêu nó”.

“Nó là một đứa trẻ thân thiện và mỉm cười với mọi người.

“Điều này khiến mọi việc trở nên dễ chịu hơn đối với tôi, vì có thể thoải mái khi có ai đó ở bên.

“Tôi dành thời gian cả ngày với nó. Chúng tôi quyết định không nhận sự giúp đỡ nào cả. Thằng bé rất yêu bố. Nó luôn ở trong vòng tay của bố khi tôi bận nấu ăn hay làm việc nhà”.

Khi Armaan tròn 1 tuổi vào ngày 19/4 tới, Daljindeer và Mohinder dự định đưa cậu bé tới Đền Vàng, Amritsar để cầu xin phước lành tự Thượng Đế.

Bà nói: “Chúng tôi không định tổ chức tiệc tùng gì cả. Thằng bé đã được ban phước từ Thượng Đế nên chúng tôi sẽ luôn trân quý điều đó và đưa nó đến Đền Vàng để được ban phước cho tương lai và sức khỏe của nó”.

Theo Daily Mail