3 anh em Pakistan kỳ lạ “ngày sống, đêm chết”



Ban ngày, 3 anh em đang sống tại Baclochistan, Pakistan này không khác gì những đứa trẻ bình thường khác, nhưng khi màn đêm buông xuống, chúng đột nhiên không thể đi lại hay cử động.



Abdul Rasheed (9 tuổi), Shoaib Ahmed (13 tuổi). (Ảnh: theguardian.com)

“Những đứa trẻ mặt trời” là cách người dân xung quanh gọi anh em Abdul Rasheed (9 tuổi), Shoaib Ahmed (13 tuổi) và Mohammed Ilyas (1 tuổi) đang sống tại làng Mian Kundi, cách thành phố Quetta 15km. Bởi lẽ, ban ngày, trông cả 3 không khác gì những đứa trẻ bình thường khác, nhưng khi màn đêm buông xuống, cả ba đột nhiên không thể đi lại hay cử động.

Cha của ba anh em – ông Mohammed Hashim, hiện đang làm bảo vệ tại đại học công nghệ thông tin Quetta, cho biết kể từ vừa chào đời, cả ba đều đã mắc hội chứng kì quặc này.

“Cơ thể của con tôi dường như phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời kể từ khi vừa chào đời. Khi người dân làng nghe về chuyện này, họ rất ngạc nghiên và họ gọi con tôi là những đứa trẻ mặt trời”. Trong khi 3 người con khác, 2 trai và 1 gái, của ông Hashim lại hoàn toàn bình thường.


Kể từ vừa chào đời, các cậu bé đều đã mắc hội chứng kì quặc này. (Ảnh: theguardian.com)

“Chúng như bao đứa trẻ bình thường khác vậy. Hàng ngày hai anh em nó đi học ở trường làng. Dường như ánh nắng mặt trời mang năng lượng và sự sống đến cho các cháu. Nhưng khi mặt trời vừa khuất dạng, năng lượng của chúng như bị hút cạn, cơ thể chúng bắt đầu bất động” – ông Hashim kể về tình trạng của con mình.



Các bác sĩ chẩn đoán ba anh em đã mắc một chứng bệnh hiếm thấy, khiến cả ba gần như tê liệt vào chiều tối, không thể cử động, bước đi hay thậm chí là ăn uống. “Đó là một hiện tượng y khoa cực hiếm mà chúng tôi chưa từng gặp trước đó bao giờ. Chính vì thế, chúng tôi đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu” – bác sĩ Javed Akram – giám đốc Viện Khoa học Y khoa Pakistan nói.


Ngay cả ăn uống, các em cũng không thể tự làm được. (Ảnh: theguardian.com)

Một ban nghiên cứu gồm 9 thành viên được thành lập để tiến hành kiểm tra mẫu máu. Kết quả kiểm tra được gửi đến 13 viện nghiên cứu quốc tế, trong đó có Mayo Clinic and John Hopkins Medical Institute ở Mỹ và Guys Hospital ở London.

Theo như chẩn đoán ban đầu, 3 cậu bé có thể mắc hội chứng bẩm sinh có tên gọi là Masthenia – một chứng bệnh hiếm gặp với chỉ 600 trường hợp được báo cáo trên thế giới cho đến nay.


Ba cậu bé có thể mắc hội chứng bẩm sinh có tên gọi là Masthenia – một chứng bệnh hiếm gặp với chỉ 600 trường hợp được báo cáo trên thế giới cho đến nay. (Ảnh: theguardian.com)

“Theo những gì chúng tôi biết thì trường hợp của 3 cậu bé là trường hợp đầu tiên ở Pakistan. Chúng tôi đang cố gắng xử lí vấn đề với sự trợ giúp của khoa học y khoa” – bác sĩ Javed nói thêm.

Tuy nhiên, may mắn thay, số phận đã không bạc đãi 3 anh em này khi cuối cùng, khoa học tiên tiến và sức mạnh của lòng người đã tìm ra phương pháp cứu chữa hội chứng kì quặc này.

Hiện nay, “những đứa trẻ mặt trời” đã có thể hoạt động, vui chơi vào chiều tối như bao người. Khỏi phải nói, ông Hashim không thể hạnh phúc hơn khi thấy con trai mình khỏe mạnh và vui vẻ trở lại.


Ba anh em Abdul Rasheed đã được chữa trị và sống cuộc sống như bao đứa trẻ khác.Ba anh em Abdul Rasheed đã được chữa trị và sống cuộc sống như bao đứa trẻ khác. (Ảnh: theguardian.com)

Đến nay, mặc dù vẫn phải đến Viện Khoa học Y khoa Pakistan để kiểm tra định kì và chữa trị dứt điểm nhưng tình trạng của 3 cậu bé đã khá hơn rất nhiều. Sau giờ học, 2 anh em Abdul Rasheed và Shoaib Ahmed thường chơi đánh cầu cùng bè bạn. Ngoài ra, 2 em còn phụ giúp cha mình chăn nuôi gia súc nữa.

Theo yan.vn