Bé gái 7 tuổi nghi bị xâm hại tình dục: ‘Con sợ chú làm đau, không muốn đi học nữa đâu’



Gần 1 tháng sau khi xảy ra vụ việc, đến nay, tâm lý bé Linh vẫn chưa ổn định, luôn giật mình trong giấc ngủ và nhất quyết không muốn trở lại trường vì sợ kẻ xấu.

Liên quan đến nghi án bé gái 7 tuổi bị xâm hại tình dục ngay trong trường, chiều 12/3, PV VTC Newsđã có buổi gặp và trao đổi với chị Nguyễn Thị Phương Oanh (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), mẹ bé Nguyễn Thùy Linh (học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh), nạn nhân trong vụ việc.

Theo lời kể của chị Oanh, tối 14/2, sau khi đón con đi học về, lúc tắm cho bé, chị phát hiện vùng kín của con gái bị chảy máu và có 1 vết bầm kéo dài. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị tra hỏi con. Hơn 45 phút sau, bé mới chịu kể lại sự tình.

Bé Linh và chiếc quần đùi dính đầy máu.

“Tôi gặng hỏi mãi tại sao bé bị đau và chảy máu. Hơn 45 phút sau bé mới khóc và xin mẹ đừng đánh, rồi lặp đi lặp lại câu “con sẽ nói với mẹ”. Theo lời kể của bé thì buổi trưa, sau khi đi ăn rồi về lớp ngủ, bé bị một chú làm đau vùng kín.

Bé nói chú đó tên Đông, người hay giao nước cho các thầy cô trong trường, cũng nhiều lần mang nước cho cô chủ nhiệm. Người này mặc áo đỏ, quần đen, mang balo đen và có bảng tên trên áo. Bé nói cô chủ nhiệm cũng nói tên chú đó vì nhiều lần giao nước”, chị Oanh kể lại.

Ngay sau đó, chị đi kiểm tra quần đùi và quần thể dục đang để trong cặp bé. Cả 2 quần đều thấm đầy máu ở phần đáy quần. Chị đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm nhưng không liên lạc được. Chị tiếp tục gọi cho cô bảo mẫu, thì nhận được câu trả lời là không hề biết sự việc trên.

Trong đêm, chị khẩn trương đưa bé đến Bệnh viện Từ Dũ khám. Các bác sĩ sản khoa đã rất bức xúc và thông báo miệng cho chị biết, con gái của chị bị xâm hại, vùng kín đã bị rách.

Sáng 15/2, chị nhanh chóng trình báo sự việc tới Công an phường Bình Thọ và Công an quận Thủ Đức. Chiều cùng ngày, Công an xuống hiện trường trích xuất camera.

Video: Bé gái 8 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại tình dục, mẹ ngược xuôi cầu cứu cơ quan chức năng

“Tôi cùng lực lượng chức năng tới trường trình báo sự việc, yêu cầu được trích xuất camera. Tuy nhiên, khi vào phòng hiệu trưởng để xem, thì camera lại mất dữ liệu vào đúng thời điểm 11h18-12h22 ngày 14/2, thời điểm xảy ra sự việc”, chị Oanh đặt nghi vấn có người đã cố tình xóa dấu vết.

Tại hiện trường, sau 20 phút cô giáo và Công an xin nói chuyện riêng với bé, bé đổi hướng trả lời. Bé nói không có chuyện bị xâm hại, việc chấn thương vùng kín là do bị té ngã. Tuy nhiên, lúc về nhà bé vẫn giữ câu trả lời cũ là bị chú giao nước làm đau.

Sau đó, Công an yêu cầu chị chờ đợi kết quả điều tra. Nhưng gần một tháng trôi qua, chị không nhận được phản hồi nào. Ngày 10/3, chị bắt đầu nhờ báo chí can thiệp.

Qua các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa chị và con gái, thấy được bé đã rất hoảng loạn và bị ám ảnh nhiều về sự việc.

“Cổng sau, chú đi từ cổng sau. Chú leo lên hàng rào rồi nhảy xuống, chú đi nhẹ nhẹ sau lưng con. Lúc con quay lại là chú đã núp trong tường rồi, tường nhà vệ sinh sau lớp con.

Con vô lớp, bỏ giày lên kệ, tưởng bạn con núp chọc con, ai ngờ, con quạy lại mới biết là kẻ xấu. Con mang giày bỏ chạy, tính chạy vô mách lớp trưởng, nhưng chú chạy theo con.


Chị Nguyễn Thị Phương Oanh, mẹ bé Linh.

Lúc đó, con mang giày chưa xong nữa, nên chạy được 4 bước rồi chú nắm tay con, bắt con, làm con đau. Lúc chú kéo tay con, con thấy tay chú đeo 2 chiếc nhẫn ở ngón tay giống ba mẹ đang đeo”. Giọng bé sợ sệt, kể lại sự việc khi trò chuyện với mẹ.

Trong đoạn ghi âm cuộc hội thoại với mẹ, bé kể rõ có 4 bạn khác cũng từng bị người đàn ông đó làm đau, nhưng không cùng ngày. Hôm bé bị làm hại, một trong số 4 bé đó cũng thấy bé bị người đàn ông đó kéo đi, nhưng vì sợ nên đã bỏ chạy.

“Con bị chú làm đau, máu chảy rất nhiều, đi tiểu máu cứ nhỏ giọt giọt trong bồn cầu và rất đau nữa. Con có lấy cái khăn ướt mà mẹ để trong túi con rồi thấm đầy khăn luôn, xong con bỏ vào thùng rác ở lớp.

Mà mẹ ơi, con không muốn trở lại trường đó nữa đâu, con không học trường Lương Thế Vinh nữa đâu, nhất định con không học nữa đâu. Vì con sợ nhất là kẻ xấu, kẻ xấu làm đau…, chảy máu… của con. Mà thôi, con không kể nữa, tối con lại giật mình, con thấy kẻ xấu con giật mình”.

Chị Oanh cũng cho biết, bé Linh rất ngoan và thông minh, trí nhớ của bé cũng rất tốt. Nên từ những bằng chứng và lời kể của bé, gia đình khẳng định việc bé bị xâm hại là sự thật.

“Từ khi biết sự việc của con gái, cả nhà tôi luôn trong tâm thế bất an, lo lắng. Từ tối hôm đó, không đêm nào bé không giật mình khóc thét, gia đình đau lòng không ai ngủ được”, chị Oanh nghẹn ngào cho biết.

Hôm qua (12/3), sau khi báo chí can thiệp, Phòng Giáo dục và đào tạo quận Thủ Đức đã đưa ra báo cáo ban đầu về vụ việc trên.

Văn bản của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Thủ Đức nêu, theo báo cáo của trường tiểu học Lương Thế Vinh (Phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), Ban giám hiệu trường này cho rằng, không có trường hợp bé Linh bị người đàn ông tên Đông xâm hại tình dục như những gì phụ huynh phản ánh.

Nguyên nhân bé bị chấn thương bộ phận sinh dục là do té ngã.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Nguồn: VTC news