Bái Phật cầu tiền, liệu Đức Phật có mang tiền đến cho bạn?


Con người có thói quen hễ đến chùa chiền hoặc gặp những bức tượng Phật bên ngoài liền bái lạy, trong tâm mong cầu đủ thứ. Ít ai biết rằng, hành động đó có thể ẩn chứa nhiều hiểm họa.



Bái Phật cầu tiền, liệu Đức Phật có mang đến tiền tài đến cho bạn? (Ảnh minh họa từ internet)

Vào mỗi dịp lễ tết, có rất nhiều người đến chùa để thắp hương và cầu nguyện. Những người đến lễ bái chủ yếu là các cô bác lớn tuổi, cũng ít thấy người trẻ tuổi. Ở đây có một vấn đề, muốn chia sẻ cùng mọi người.

Có tâm thành kính bái Phật là điều rất tốt, là đang theo đuổi một cảnh giới tốt đẹp của sinh mệnh. Nhưng mà, tượng Phật, Bồ Tát trong chùa thì không thể tùy tiện bái lạy, bằng không sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.

Đức Phật, Bồ Tát tới thế gian, mục đích chính là truyền pháp độ nhân. Còn mục đích của “khai quang tượng Phật” (thỉnh pháp thân Phật về ngụ trên tượng Phật), một mặt là dùng thân thể hữu hình của Phật tại thế gian để phù hộ người tu luyện, hộ Pháp cho họ, không để những thứ tà ác bên ngoài quấy nhiễu; mặt khác là thụ nhận hương hoa của thiện nam tín nữ, giúp họ tăng thêm thiện tâm, gieo mầm cơ duyên tu luyện sau này. Nếu như không thể tu luyện, thì cũng khiến họ trở thành những người có tín ngưỡng tốt.

Nhưng rất nhiều người đã bóp méo ý nghĩa chân chính sự tồn tại của tượng Phật, cho rằng bái Phật là để cầu Phật phù hộ thăng quan phát tài, sinh con trai, giúp người nhà bình an, tiêu tai giải nạn, cầu danh cầu lợi… điều này thực sự là bôi nhọ chư Phật. Chư Phật, Bồ Tát, Thần, Đạo, Chúa, Thượng Đế… sẽ vĩnh viễn không phù hộ cho những kiểu người này.

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp độ nhân tại Ấn Độ, đều khuyên bảo người tu luyện phải buông bỏ những thứ của cải vật chất, vợ con, gia đình, chỉ còn lại duy nhất một cái bình bát đi khất thực. Như vậy, làm sao một người bái Phật, lại được Phật đem đến cho tiền tài danh lợi đây?

Quá khứ, người nào muốn tu Phật, tu Đạo, thì phải buông bỏ tất cả những tâm truy cầu này thì mới phù hợp với tiêu chuẩn, trải qua vài chục năm hoặc trên trăm khổ tu cuối cùng mới có thể tu thành chính quả. Nhưng nhân loại ngày nay đều đã hiểu sai về hàm nghĩa của sự tồn tại tượng Phật.

Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người; sự nghiệp, danh vọng là số mệnh của mỗi cá nhân; mà tiền tài, phúc phận là do đức của mỗi người tạo thành. Những thứ này, chư Phật Bồ Tát đã nhìn thấu từ lâu, làm sao có thể phá vỡ quy luật vũ trụ để “phù hộ” một cá nhân nào được.

Người khác kiếm tiền, đều là thông qua những cố gắng, vất vả mà có được, nhưng bạn lại muốn thông qua thủ đoạn siêu thường để đạt được điều đó, lại muốn “không làm mà hưởng”. Bệnh tật trên thân, đều là do nghiệp lực trước đây làm điều xấu mà thành, bạn không muốn hoàn trả, lại muốn cầu Phật tiêu hộ đi, đây là điều rất vô lý vậy. Mà Đức Phật, Bồ Tát lại vô cùng công chính, lẽ nào lại đi “đường tắt” mà giúp bạn.



Chư Phật sẽ không cho con người những thứ họ truy cầu. (Ảnh sưu tầm từ internet)

Ở đây có một sự việc hết sức nghiêm túc, đó là có những tượng Phật, Bồ Tát trong chùa chưa được qua “khai quang”, thì nhất định không được bái lạy, nếu bái lạy sẽ mang đến những hậu quá khó lường.

Nhưng mà, con người hoàn toàn không hiểu được những thứ này, không biết được khai quang ra sao. Ngay cả những hòa thượng trong chùa cũng đều không hiểu, nhưng có lẽ vì lợi ích, họ sẽ nói với bạn rằng tượng Phật đã được khai quang, kỳ thực đều không có.

Cho nên, khi bạn không xác định được tượng Phật là đã khai quang hay chưa, biện pháp tốt nhất chính là “bái mà không cầu”, bảo trì một tâm thái thuần tịnh. Bái Phật, là thể hiện rằng bạn kính Phật, nhưng không nên cầu Phật, đặc biệt cầu tài, thăng quan, nổi danh, trừ bệnh, sinh con. Nếu cầu thì hậu quả nghiêm trọng sẽ xuất hiện.

Chư Phật tuyệt nhiên sẽ không thỏa mãn truy cầu cho bạn, còn cái có thể đáp ứng cho bạn chính là những “linh thể” nằm bên trong tượng Phật, nhưng mắt thường nhìn không thấy sự hiện hữu của chúng, chúng làm cái gì thì bạn cũng không biết.

Con “linh thể” này nó sẽ dùng biện pháp trao đổi công bằng với bạn. Nếu bạn cầu tiền, nó sẽ trao đổi với “một thứ gì đó” trong cơ thể bạn. Khi bạn nhất quyết muốn trao đổi, nó sẽ lập tức cho bạn nhặt được tiền, giúp bạn phát tài, thăng quan tiến chức…

Thực ra, năng lực của nó cũng có hạn, không thể muốn làm gì liền làm nấy, có thể giúp được bạn là vì nó phù hợp với quy luật vô hình trong vũ trụ, trong phạm vi đó mà tiến hành trao đổi công bằng. Đến khi bạn thật sự đạt được như ý nguyện, bạn sẽ cho rằng bái Phật thực sự linh nghiệm. Đây là do những “linh thể” đó nguyện ý giúp bạn, vì trên thân bạn có thứ chúng cần, nếu không có thứ để trao đổi, dù bạn có cầu thế nào cũng không linh nghiệm.

Cho nên muốn bái Phật phải hết sức thận trọng, biện pháp tốt nhất là “bái mà không cầu”, đối với Phật chỉ cần có tâm kính ngưỡng, thành tín và kiên định, đây mới là điều trân quý nhất.

Trong lúc bái Phật, bạn có thể xuất ra ý niệm: “Cầu xin Phật phù hộ con tu luyện đắc đạo”. Một niệm này vừa xuất ra, thì cũng giống như thời khắc Tôn Ngộ Không bay ra ra từ trong phiến đá, chấn động thế giới mười phương. Tráng lệ, vĩ đại và thần thánh…

Một ý niệm muốn tu luyện này xuất ra, cũng đủ để chấn động Trời đất, chấn động thập phương thế giới, chư Thần đều thấy rõ và ra tay tương trợ.

Thế giới còn có rất nhiều điều có thú vị đang đợi chúng ta khám phá, nhưng cũng có những thứ vượt xa khỏi phạm trù nghiên cứu của khoa học, vậy nên chỉ có thể dựa vào lý giải của tự thân và giác ngộ mà thôi.

Tuệ Tâm, theo NTDTV